Mình viết những dòng này trong tâm trạng vô cùng tồi tệ...Chuyện tình hơn 4 năm của mình rất phức tạp, dài dòng nên mình chỉ viết theo cảm xúc lúc này nên chắc cũng khó lòng hiểu rõ chỉ mong nhận được vài lời chia sẻ tinh thần. Gõ có mấy dòng mà nước mắt cứ rơi mãi thôi...


Bạn trai của mình tuy không có điều kiện vật chất nhưng ngoại hình ổn và có lẽ rất kinh nghiệm tình trường nên a rất đào hoa đa tình, bên a nhìu bóng hồng nên thời gian đầu a mới cưa cẩm mình cũng gặp nhìu rắc rối nhưng a đã chứng minh mình thấy tình cảm thực sự của a. Ngày xưa khi mới wen nhau a có nói a từng ăn chơi này nọ nhưng mình ko để tâm lắm vì lúc đó nhỏ ko ý thức được và cũng ko thấy a ăn chơi mà lại iu thương mình rất hết lòng, sáng sớm là chở mình đi ăn sáng đi học rồi a đi làm, chiều làm về là ở qua chơi với gia đình mình đến lúc mình ngủ a mới về. Tình cảm khắng khít và trải wa rất nhìu sóng gió, nhìu lúc 2 đứa ôm nhau mà khóc vì cuộc sống quá nhìu thử thách với tụi mình. Thậm chí có lúc a phải bán xe để lo cho gia đình, nhưng a vẫn có thể đi bộ, đi xe đạp, xe ôm để bên mình như thường lệ. Mình vốn yếu đuối nên được a chăm sóc từng li từng tý. Mỗi lần mình bệnh là a xin nghỉ làm o bên mình chăm sóc đến khi mình hết a mới đi làm lại. Dù a ko có nhìu tiền nhưng a luôn cố gắng đáp ứng những mong muốn sa sỉ của 1 đứa con gái như mình, để mình ko bùn và thua thiệt...4 năm đưa đón chăm lo, mọi hoạt động của mình lun có a bên cạnh... thực sự mình rung động và iu thương a thực sự, iu rất nhìu nhưng có lẽ mình chưa làm gì thể hiện tình yêu ấy và mình cũng đã coi những điều ấy quá đỗi bình thường với mình...


Tưởng chừng sẽ mãi bên nhau nhưng giờ tình yêu ấy đã trôi quá xa mãi mãi ko thể tìm lại được nữa, a đã thay đổi đến chóng mặt, tàn nhẫn đến đau lòng... Giờ a ăn chơi, nghiện ngập, nợ nần và a cũng đã có tình yêu mới, cũng iu say đắm iu hết lòng như ngày xưa đã từng với em... A rũ sạch hết tình nghĩa bao năm bên nhau,e chỉ là con số 0, a đổi cả số đt, e ngu ngốc hi vọng mong manh sẽ cố gắng bên a giúp a tỉnh ngộ nhưng rồi a quá tàn ác, a đã giữ xe của e mấy ngày nay, có lẽ 2 kẻ ác độc đó đang tung tăng hẹn hò trên chiếc xe của mình, liệu mấy ngày nữa a có trả như a hứa hay có thể a sẽ bán xe trả nợ?!! Con người thật đáng sợ, đố ai lấy thước mà đo lòng người!!! Họ có thể hạnh phúc trong khi e đau khổ tột cùng thế này sao? Mỗi ngày với e thật ác mộng khi phải đối mặt với tất cả sự thật, đối mặt với gia đình, đối mặt với mọi người...