Đúng là có đôi lúc người này người kia nhắc tới người yêu cũ của mình, thật sự thì mình cũng không muốn nhớ tới, nhưng bạn có bao giờ nghe cái câu càng cố quên lại càng nhớ nhiều hơn chưa? Đúng là khi nhớ tới họ bản thân mình cảm thấy ngu ngốc quá, tại sao có thể vì một người mà bất chấp mọi thứ đến thế. Dù biết là không vui nhưng phải công nhận rằng họ cũng đã góp phần thay đổi tư duy và bản thân của mình. Khiến mình cũng tốt hơn ngày xưa. Tạo nên con người mạnh mẽ của mình của ngày hôm nay. Dù là cũng có thể không mấy vui cực dị ứng khi nghe tới tên người yêu cũ nhưng mình không muốn để quá khứ ngăn cản tương lai của cả hai. Dù gì cũng chọn rời xa, có thế nào cũng không thể thay đổi được gì, Từ lúc biết người ta không còn thương mình như lời người ta nói nữa . Và mình cũng dần nhận ra một điều trong tình yêu không nên dành trọn 100% lòng tin cho bất cứ ai. Có thể trước đây còn trẻ nên tình cảm cũng nồng nhiệt hơn. Vì yêu có thể làm tất cả, không bao giờ nghe ai chỉ nghe theo con tim mách bảo và làm theo, chứ lý trí lúc này cũng không làm được điều gì. Đến khi không còn bên nhau, mình thấy đúng là không ai sống thiếu ai mà không được cả. Dù là chúng ta chọn rời đi hay ở lại, thì mỗi người đi qua cuộc đời mình đều đóng một vai trò nào đó, quyết định và sự lựa chọn chính bởi cách nhìn nhận của bản thân mình.