Hiện em là sinh viên vừa tn đh,Em vừa quen bạn trai, người ấy là bạn của nhỏ bạn thân em học chung đh, em với người ấy bik nhau cũng mấy tháng rồi, nhưng cách đây 2 tuần có tình cờ gặp lại, rồi vẫn làm bạn bè đi chơi với nhau bình thường, nhưng sau 2 tuần người ấy tỏ tình, em cũng thíc người ấy nên đã đồng ý, nhưng ngay ngày đầu tiên hẹn hò chính thức người ấy đã ôm hôn em, ngày thứ 2 thì vừa ôm hôn vừa sờ soạn vòng 1 của em,em cảm thấy hơi sợ, vì em k quen và thích ứng nhanh như vậy, mọi người cho em ý kiến người ấy làm như vậy là có nhanh quá không? có nên tin tưởng vào tình yêu của người ấy không? trước giờ em không có kinh nghiệm yêu đương, nên xin mọi người góp ý chân thành! em cám ơn mọi người ạ!:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cái từ này xuất phát từ forum các đồng chí Voz , "xếp hình" là abcxyz ấy :D , chị em...
Giờ thì nếu rơi vào hoàn cảnh chủ...
PS: Chủ...
Giờ anh hết "đòi hỏi" rồi à?
Mình nghĩ...
Nói chung là chủ top cứ nói rõ mình ko thích, nếu anh ta yêu thật thì anh ta sẽ chấp nhận,...
em hổng hỉu cái này..."xếp hình" là sao chị?
Đểu đấy, cẩn thận chị nhé :Smug: