Chuyện là em có bạn trai rồi. Tụi em yêu nhau hơn 3 năm nay. Tụi em cũng chưa tính đến chuyện cưới xin gì cả vì cũng còn nhỏ (em 23, bạn trai 24). Tuần trước dì em gọi về bảo giới thiệu Việt kiều cho em :( lần trước cũng có gt nhưng em bảo em có ngừoi yêu rồi nên chả đả đọng gì nữa. Vì gia đình em cũng ở nươc ngoài cả rồi nên muốn em sang đây đoàn tụ gia đình. Thật sự thì em còn nhiều tình cảm với ngưoi yêu em lắm. Tụi em đang rất hạnh phúc. Nhưng mặt khác cũng muốn sang với gia đình em. Giờ em cũng ko biết làm như thế nào nưax :( mọi ngừoi cho em lời khuyên ạ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu biết nguyên nhân...