Em đàn rất cần lời khuyên của mọi người. Em phải làm thế nào?
Em hiện đang là sv năm cuối,còn anh là công an (quản lý hành chính),công việc ổn định, hiền lành, ngoan(theo như mọi người nhận xét).Chúng em yêu nhau đã được 1 năm, em và anh đều là mối tình đầu của nhau.Thời gian đầu a thường xuyên gọi điện quan tâm, chăm sóc em, dù công tác ở xa (40km)nhưng cuối tuần a vẫn về thăm em. Bây giờ, anh đã chuyển công tác về tỉnh cách nhà em 10km, công việc cũng bận rộn hơn trước, em cũng thông cảm và hiểu cho công việc của a. Nhưng, hình như bọn em càng gần nhau thì càng xa nhau hơn. A công tác ở gần, nhưng 1 tháng cũng chỉ đến gặp em 1-2 lần, 1 tuần gọi điện,nt 3-4 lần,như vậy thì có quá ít ko? em cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Những lúc em vui, em buồn a luôn là người em nghĩ đến đầu tiên nhưng lại em lại không nói cho a biết, vì em nghĩ a bận, để thời gian cho anh làm việc. Em cũng đã giận anh, trách a ko quan tâm em, nhưng e thấy a chẳng thay đổi j, em thường chon cách im lặng, dù rất nhớ nhưng ko nt, ko gọi điện, em ko muốn như cái đuôi cứ bám theo anh. Em cũng đã bảo anh nếu tìm đc người tốt hơn em thì a cứ yêu, em luôn mong a hp.nhưng a nói a chon em. Thực sư, bjo em rất hoang mang, ko biết tc a dành cho em là thế nao? em cũng ko muốn giận dỗi nữa, em cảm thấy mệt mỏi...đôi lúc em nghĩ đến chia tay, ko biết chia tay thì em có hết buồn, tâm trạng hết nặng nề ko? thực sự em rất yêu anh,nhưng bjo nghĩ đến a thi em rất buồn......