Em chào các anh chị, các bạn,


Em vẫn hay vào diễn đàn mình để xem và học từ các tâm sự của mọi người nhưng em chưa bao giờ đăng kí nick để comment hay gì cả. Bởi em rất kém trong chuyện đưa ra ý kiến, em chỉ biết đọc những bài tâm sự và tìm sự thông cảm sẻ chia mà thôi. Nhưng hôm nay em đã mạnh dạn đăng kí nick để kể ra câu chuyện của em và mong các anh, chị, các bạn cho em lời khuyên.


Em có người yêu được 3 năm rồi, gia đình hai bên rất chào đón và đồng ý, dự định tụi em sẽ làm đám cưới vào tháng 7 này. Em và chồng sắp cưới rất yêu nhau. Em hiện đang đi học ở Úc còn chồng sắp cưới của em đang ở Hà Nội. Tháng 5 này em về VN rồi sau đó cả hai sẽ chuẩn bị cho đám cưới. Chúng em đã mơ đến những giấc mơ rất đẹp. Nhưng rồi hai tháng trước em gặp một người con trai ở đây. Và mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Em và người ấy đã rơi vào tình yêu mặc dù cả hai đều biết là sai trái. Em ko biết tại sao mình lại có thể yêu người ấy nhanh và tình yêu lại nhiều đến như vậy. Em giờ hoang mang bối rối và khổ tâm lắm các anh chị ạ. Em ko biết phải làm như thế nào? Hai tháng qua em thực sự dằn vặt khi sống trong lừa dối chồng sắp cưới, nhưng cũng đau khổ nếu như em phải cắt đứt với người ấy. Trước khi gặp người ấy, em đã yêu chồng sắp cưới của em rất nhiều, em đã từng nghĩ rằng ngoài anh ấy ra em sẽ ko thể yêu ai được hơn nữa. Vậy mà giờ đây em lại thế này. Mọi khi em có thể nói chuyện hàng giờ đồng hồ với chồng sắp cưới đủ thứ chuyện trên đời, vậy mà giờ đây em thấy nó sao nặng quá, em chẳng biết nói gì và ko thấy có hào hứng để nói nữa. Em còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, đang đối diện với chuyện thi cử nhưng đầu óc em ko làm sao tập trung được. Em chỉ thấy đau khổ và đau khổ. Em nên làm gì bây giờ các anh chị ơi?