Em gia nhập diễn đàn từ lâu (từ khi còn sinh viên), nhưng hầu như chỉ vào diễn đàn để đọc, đọc & học hỏi, nhưng có lẽ chưa học được gì đáng kể...đến nỗi vẫn không thể quyết định việc đại sự cho mình sau khi đã đọc, tham khảo biết bao nhiêu tâm sự trên WTT...


chuyện của em thế này...


Sếp em (CEO) gần đây tỏ tình với em, anh ấy sinh năm 74 (Cọp ah), k đẹp trai nhưng rất bác học (anh ấy đã học, học suốt bao nhiêu năm cả Kỹ thuật và Kinh tế, cả trong nước và ngoài nước). Em rất hâm mộ và kính nể sếp vì anh ấy rất thông minh và tốt bụng (anh ý biết nhiều ngoại ngữ, điều em biết khôgn hề dễ dàng với dân Kỹ Thuật chút nào và không hề phát xít như nhiều Sếp mà em biết)... Nói dài như vậy để em khẳng định với các mẹ WTT là anh ý là người thật sự đáng kính trọng.


Thật sự, em thấy mình vừa may mắn vừa xui xẻo khi rơi vào tình huống này (em sinh năm 86- cũng là Cọp nốt) 2 tuổi này đại kỵ với nhau, hơn nữa, khoảng cách 12 tuổi khiến em suy nghĩ mình sẽ khôgn thể mang hp cho người đàn ông đáng kính ấy khi mà em thì có vẻ rất trẻ con (mặc dù em cũng sắp 30 rồi)


Anh ấy hỏi em và rất buồn khi em đưa ra lý do không hợp tuổi để từ chối, anh ý đã làm tất cả, đi giải hạn..abc..chỉ để làm em yên tâm (mặc dù anh ý cũng chẳng phải người duy tâm gì)


Em không biết làm thể nào nữa cả, em thấy mình khó xử và bế tắc, em k muốn lấy người tuổi Dần, lại hơn em những 12 tuổi. Chắc gì em đã yêu hay chỉ là sự kính trọng thôi??? Em sợ phải quyết định quá, em nói với anh ấy. Qua tết em lấy lương tháng 13 xong thì xin nghỉ việc. có lẽ đây là việc em nghĩ duy nhất được hiện nay.......Các chị tư vấn em với.plsss