Mình là thành viên mới, đầu tiên xin gởi lời chào đến tất cả mọi người.
Kế đến là mình có 1 tâm sự, post lên diễn đàn, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Hiện nay mình khoảng 30 tuổi
Với mình, công việc, cuộc sống, và gia đình cha mẹ,đều rất tốt đối với mình.
Bề ngoài, mình là người đàn ông bình dân, với gia cảnh bình thường, hiện mình làm công việc ở vị trí kinh doanh trong 1 cty với mức lương khoảng 3 triệu/tháng.
Nhưng trong chuyện tình cảm thì có vấn đề.
Đó là mình chưa có người yêu.
Nhưng người con gái xung quanh mình, cũng khá nhiều người có cảm tình với mình, nhưng dường như mình không có, hoặc hiếm khi có tình cảm với những cô gái xung quanh, lí do là vì mình cảm thấy họ có cuộc sống quá giống mình, quá giản dị và bình dân giống mình.
Trong công việc kinh doanh, đôi lúc mình tiếp xúc với khá nhiều người, bình dân như mình cũng có, nhưng người có chút vị trí từng xuất hiện trên mặt báo cũng có. Và những cô gái mình đặt cảm tình, thường là có mức sống trên mình rất nhiều.
Cuộc tình đầu tiên của mình là với 1 cô gái làm trong ngành tiếp thị, nghề PR, vì cô gái dễ nhìn, nên nhiều người theo đuổi, mình đã quen và có cảm tình với cô ta, vì cảm thấy cô ta biết ăn nói, biết lo cho gia dưới quê, nhưng 1 lần, nhà dưới quê cô ta vay vốn làm nông nghiệp, mà mùa màn thất bát, cha cô ấy đã nợ hơn hàng trăm triệu, trong cảnh túng thiếu đó, hàng tháng cô ta vẫn chắt chiu toàn bộ tiền dành dụm gởi về 5 triệu/tháng cho gia đình trả nợ, nhưng nợ đến hạn nên ngân hàng xiết nhà dưới quê.
Và cùng lúc đó, thì có 1 chàng trai rất trẻ, có thể gọi là 1 đại gia lắm tiền, đã theo đuổi cô ta suốt nhiều tháng trời, và đã bỏ tiền trả nợ cho gia đình cô ấy, sau này thì họ đã quen nhau, và mình chia tay cô ấy.
Mình cảm thấy vui vì cô ta quen được người có khả năng hơn mình, nên mình chấp nhận sự chia tay có phần tác động của hoàn cảnh. Đương nhiên là mình cũng rất buồn vì đã không thể lo được cho cô ấy, đã để cô ấy bị áp lực rất nhiều trong vấn đề tiền bạc trong nhiều tháng trời mà mình không giúp được nhiều.
Sau gần 2 năm thì mình mới nguôi ngoai, và giờ đây, cũng do công việc, mình thường qua lại với 1 cô gái, ở bên cô ấy, mình cảm thấy vui, cô ấy cũng thế, nhưng mình lại sợ, vì gia cảnh cô ấy trên minh khá xa, cô ấy có nhà riêng, có xe oto, lại là nhân vật tương đối có 1 chút xíu danh tiếng từng xuất hiện trên phương tiện truyền thông, cô ấy làm trong ngành giải trí, nên bạn bè, phần lớn cũng là doanh nhân có tiền, ca sĩ, diễn viên, ..., đối mặt với bạn bè cô ấy, mình tự nhiên cảm thấy mình nhỏ bé.
Và hiện giờ mình cũng sợ, liệu yêu người trên cơ, thì có giữ nổi mối tình đó hay không ??? Vì mình cũng từng dang dở 2 cuộc tình vì quen với người quá sức mình. Vì hoàn cảnh quá trên lệch ??? Vì nồi nào úp vung nấy ???
Vì cho dù cô ấy chấp nhận mình, thì hàng ngày nghe tiếng xì xào của bạn bè về anh chàng bình dân chẳng có xe tay ga mà đi, chẳng có tiền ăn uống bữa ăn bình thường 1 triệu, hơn 1 triệu như cô ấy và bạn bè cô ấy, chẳng có oto, chẳng có tiền đi du lịch nước ngoài thường xuyên, thì liệu có quen nhau được không, tình cảm có bên vững không, vì nghe người ta nói ra nói vào, thì chắc chắn ai mà không buồn, ai mà không bị ảnh hưởng đến tình cảm.