Em chào các anh chị, sau một thời gian bán than về tình cảm, em cũng wen được 1 anh rất chi là đẹp trai, đẹp đến mức chỉ cần nhìn anh đấy bất kể cô nào cũng siêu lòng, đi bên anh ấy mà các bạn gái khác toàn nhòm ngó rồi khen "anh gì ơi đẹp trai thế, anh gì ơi yêu em không...." có nên yêu không các chị khi mà chính em cũng bị vẻ đẹp trai của anh ấy hút hồn, không những đẹp trai còn hiền lành, ăn nói có duyên, đẹp từ trong ra ngoài ý ạ... cho em lời khuyên với :RollingEy:
đang trẻ trung thì cứ yêu đi....sau này già lại hối tiếc...sống cứ hết mình vào....mà bạn này hình như còn vài nic khác nữa....bữa làm 1 vụ ùm xèng.....hóa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Mình cũng hơi may 1 tẹo là toàn...
mình cũng thích bạn gái đẹp lắm chứ