Chào các bạn mình có một việc như thế này muốn hỏi ý kiến mọi người. Trong trường hợp của các chị, các bạn thì sẽ làm như thế nào?


Người yêu cũ của mình là một người rất lăng nhăng, khéo mồm và ngọt giọng. Trong thời gian yêu anh ta mình cũng phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường và bỏ anh ta nhiều lần nhưng rồi cũng nhiều lần lại bị anh ta lừa gạt mà tin tưởng lại. Cho đến cách đây nửa năm thì mình đã chính thức là chán hẳn và dứt khoát không còn gì với anh ta nữa. Lúc mới bỏ thì ban đầu nghĩ anh ta cũng lừa dối mình nhưng ít ra cũng có chút gì đó thật lòng với mình vì khi yêu mình thì gia đình bạn bè anh ấy đều ủng hộ và bênh vực mình. Mình cũng chưa từng yêu người nào mà đến cả bạn bè thân của anh ấy cũng bóng gió với mình rằng nên bỏ người này đi. Mình so với anh ấy điều kiện tốt hơn rất là nhiều, mình ngoan, hiền lành, ăn học tử tế công việc ổn định. Và cho đến bây giờ đã chia tay nhau được hơn nửa năm rồi nhưng vẫn nhiều lần anh ta níu kéo liên lạc lại cầu xin mình quay lại xin lỗi hứa hẹn đủ kiểu. Anh ta còn nhờ cả người thân gia đình anh ta dò hỏi rồi hỏi ý để mình quay lại nhưng mình vẫn rất rõ ràng và từ chối thẳng thừng.


Vừa rồi mình tình cờ có được facebook của người yêu mới của anh ta. Đúng là mạng xã hội nguy hiểm thật :> Và phát hiện ra quá nhiều điều anh ta lừa dối mình kể từ lúc còn đang yêu đương thắm thiết còn hơn cả tưởng tượng. Anh ta không phải là loại lăng nhăng thích tán tỉnh rồi nói chuyện với em nọ em kia mà là con người 2 mặt luôn. Anh ta yêu mình được khoảng 3 4 tháng là đã bắt đầu yêu em gái này và cứ thế song song 2 người luôn, trong lúc ấy thì còn đá cặp rất nhiều em khác mà mình ko biết hết. Em gái này nhỏ hơn mình 6 tuổi. Trước đây mình có biết về chuyện này nhưng anh ta chỉ nói là tán tỉnh xin số làm quen thông thường, và lúc ấy là lúc mà anh ta với mình cãi nhau rất to.... Em gái này thích anh ta. Rồi thì anh không bao giờ yêu nổi cái kiểu 9x từ 94 đổ về trước không thể nào mà chiều nổi. Mình trước kia yêu nên cố gắng tha thứ và cũng không vặn vẹo nhiều nữa. Nhưng giờ mình mới phát hiện ra là anh ta nói dối trắng trợn, dường như là cứ khi nào anh ta cãi nhau với mình thì lại thắm thiết với em này và cứ cãi nhau với em này thì lại thắm thiết với mình. Điều kì lạ là hình như em gái này không hề biết anh ta lăng nhăng, nhiều mặt như vậy.


Mình nhớ lại mọi chuyện và cũng không hiểu sao lúc ấy mình lại ngu ngốc đến như vậy. Giờ mình không còn tình cảm gì với anh ta nữa nhưng mình vẫn rất là cay cú và muốn chơi lại anh ta. Vì đây có thể nói là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời mình. Mà mình lúc nào cũng muốn quên đi b-). Mình có nên vạch trần bản chất của con người này cho em gái này biết không?