E với bạn trai yêu nhau được gần 2 năm. Bạn trai e đã nhiều tuổi do một số nguyên nhân thì a đi lính rồi mới đi học,a hơn e 7 tuổi. Khi quen anh em đang là một cô bé đi học ôn thi lại đại học mà giờ thì e đã đến năm thứ 2 và anh năm cuối. Yêu nhau với tuổi đã cách khá xa thế nhưng cũng yêu xa luôn. A thì học trong HCM còn e thì ở Vinh nhưng phải nói có lẽ do yêu xa rồi những điều vì nhau mà khiến e thật sự lún sâu vào mối quan hệ này. Anh yêu em rất nhiều và e cũng như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là môi khi a nóng lên dường như anh không kiểm soát được lời nói cũng như hành động của mình. Khi thì chửi khi thì trách móc gia đình em. Nhưng chỉ có khi nóng mới như vậy thôi đầu thì chỉ những câu nói nặng nhưng giờ thì đúng là chửi. Mà mỗi lần cãi nhau trước đây e cứ hay nói chia tay đi chia tay đi thì giờ quay lại là a, khi nào cãi nhau cứ hở là chia tay. Rồi hết giận nhớ em không chịu được lại quay qua làm lành. Rồi cứ thế e bỏ qua hết lần này lần khác,vẫn có nói a sửa đi đừng thế nhưng anh vẫn chứng mô tật nấy. Giờ thì e thấy a đi ấu xa với thói xấu đó rồi,có nhiều cái hơi quá đáng. Nhưng e lại thấy cực kì khó chịu với tính cách đó,liệu có phải do e yêu anh quá nên nhu nhược,hay là chuyện không có to tát mấy mà phải chấp mà do e quá cố chấp đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1