Hi các chị ! Em đang rất bối rối không biết phải làm sao ? Nên viết vài dòng mong nhận dc sự tư vấn của các chị.


Chuyện là thế này, em có quen 1 anh chàng bằng tuổi em nhưng anh ấy rất chững chặc có thể nói là già trước tuổi, bọn em quen nhau cũng dc gần 3 năm rùi bọn em yêu nhau cũng khá là hợp nhau, nhưng từ ngày anh ấy đi làm chúng em it tg dành cho nhau và bọn em có những quan điểm khác nhau bất đầu này sinh. Anh ấy làm trong môi trường quân đội nên khá là quy định nguyên tắc, còn em thì làm bên lịch vực kinh năng động và vui vẻ. Vì vậy anh ấy rất hay bắt em sống đúng nguyên tắc, em biết điều đó là tốt em cũng cố là người anh ấy cần 1 người con gái giỏi nấu nướng giao du xã hội tốt hiền lành... em điều cố. Nhưng đôi lúc em cảm giác mệt mỏi vì thay vì anh ấy nói giọng góp ý anh ấy lại hay quát em kiểu như ra lệnh của quân đội vậy? anh ấy cũng chẳng phải típ nguoi lãng mạng mọi em wen nhau gần 3 năm nhưng đi cafe dc 1 lần , anh tặng em dc 1 món quà, ... và đôi khi em thấy ở anh rất sỹ diện và gia trưởng em có nói điều đó với anh để mong anh thay đổi như anh quay lại bảo em rằng em nghĩ gì về gia trưởng và giám nói anh. Chúng em bắt đầu có những cãi nhau về mọi mặt khj cãi nhau thay vì nhìn vào vấn đề để giải quyết anh lại bảo kêu uh cho qua rùi bọn em lại bt, duy trì 1 mối qhe cứ cãi lại hòa và anh kêu em anh ko có tg cho mấy trò giận hờn vì anh phải lo tương lai, em hay ngợi ý anh nói những lời ngọt ngào anh cũng chẳng nói dc anh nói rằng anh ko yêu như ng ta em đừng đòi hỏi, nhưng em là con gái muốn nghe cũng khó vậy sao? Em thấy tủi thân vô cùng! Và mới đây bọn em cãi nhau vì 1 lần e tình cờ phát hiện anh nt vói ng yêu cũ nói là yêu đương nhớ thương hẹn nhau vào tháng 8 năm sau gặp nhau nữa khi em hỏi anh về chuyện đó anh kêu rằng em sâm phạm đòi tư của anh la em và nói với em rằng người đàn ông nào cũng vậy khj họ cãi nhau hay xích mich với ng yêu hiện tại thì điều tìm đến ng yêu cũ hay con gái nt yêu thương vậy để họ cảm thấy vui và bắt em phải chấp nhận vậy. Em đã rất giận anh và nói chia tay vì em kêu ko chấp nhận dc, nhưng lòng em đau lắm vì em vẫn còn yêu anh nhưng nếu em 1 nguoi nhue vậy liệu sau này cuộc sống của em sẽ ra sao ? Gian nhau gần 2 thàng mà chưa 1 lần anh nt cho em, đôi lúc nhớ em nt anh kêu là anh ko có tg cho mấy trò nhảm nhí của em anh ko co tg cho em anh cần phải lo tương lai còn nếu em muốn tiếp tục hãy chấp nhận điều đó thì anh quay lại ? Các chị các mẹ cho em lời khuyên với nên quay lại hay không ? và nếu quay lại em nên thế nào ?