Có nên tiếo tục với người yêu từng lừa dối một lần.
Em 25 tổi, hiện đang học ở nước ngoài. Còn anh, 26 tuổi, cũng đang làm hồ sơ du học để qua với em. Anh không cờ bạc, không nhậu nhẹt. Anh luôn yêu thương chiều chuộng, quan tâm đến em. Người khác nhìn vào thường nói em bắt nạt anh ấy. Cả hai đứa em đều được khen trai xinh gái đẹp và không ít người theo đuổi. Ai nấy dều khen tụi em đẹp đôi và bền chặt, khuyến khích tui em đi đến hôn nhân, hai bên gia dình cũng đã đồng thuận. Mọi thứ dối với em tưởng chừng rất hoàn hảo, nhưng chỉ riêng em vẫn day dứt một vết thương đã cũ..
Không, vết thương này không cũ, vì nó vẫn làm em đau. Mỗi khi xem phim, đọc sách báo liên quan đến những chữ NT3, ngoại tình...Hay chỉ vô tình nhìn thấy một cái tên giống tên của cô ta... Là lòng em lại tái tê, đau nhói.
Tụi em quen nhau đã được 7 năm, chuyện xảy ra vào cuối năm thứ 3 của cuộc tình. Khi tụi em còn đang là sinh viên.
Buổi tối hôm đó, một buổi tối hò hẹn rất thơ mộng, những câu chuyện, vòng tay ấm, những nụ hôn... bỗng nhiên anh ngập ngừng, anh nói với em những câu rời rạc và dè dặt, nhưng đủ để em hiểu rằng anh đã lỡ qhtd với một người khác. Lúc đó, hai đứa đang ôm nhau, em không nhìn thấy gương mặt của anh và anh cũng vậy. Có lẽ, dễ hơn cho anh khi không phải nhìn vào mắt em mà nói những lời này. Em gục đầu trên bờ vai của anh - giờ đã ướt đầm nước mắt của em, nghẹn ngào:
- Vậy là anh đã lừa dối em?
- Uh - Anh thừa nhận hai chữ đó.
- Người đó là ai?
- Một người bạn.
- Em có biết người đó ko?
- Không, em không biết.
Ôi, tình yêu đầu đời của em, cái tình yêu em mộng mơ, kỳ vọng, đã đâm vào tim em như thế. Em lau nước mắt, hỏi anh một câu : Anh có yêu người đó không? Anh bảo rằng không, đối với anh đó chỉ là lầm lỡ và bồng bột. Em bảo anh chở em về , đêm đó, em như người điên, em nằm bên bạn cùng phòng nên không dám khóc, người em run lên từng cơn với những tiếng nấc không thành tiếng. Em muốn biết cô ta là ai? Em muốn đánh anh muốn sỉ vả, nhưng sao em lại không làm được? Suy nghĩ cuối cùng của em trước khi thiếp đi là : sẽ làm cho anh phải hối hận!