Chào các anh chị! Em cứ viết đi viết lại mãi rồi cuối cùng cũng quyết định nhờ mọi người tư vấn.
Em năm nay 24t rồi nhưng lại chưa hề có kinh nghiệm yêu đương gì, thành ra bây giờ thích một người cũng không biết phải làm sao?! O_o
Tình hình là hồi em mới đi làm đã bị sét đánh với anh đồng nghiệp hơn em 1 tuổi. Ban đầu em cũng tưởng chỉ là cảm nắng, lâu dần thì khác hết thôi, nhưng mà càng ngày em lại càng thấy mình quan tâm và thích anh ấy hơn. Vì đối phương là đồng nghiệp nên em sợ phức tạp, đã quyết tâm không thích anh ấy bao nhiêu lần rồi nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Mà em lại thuộc loại không biết cách thể hiện cảm xúc, người bình thường thì trêu đùa thoải mái không sao nhưng cứ gặp anh ấy là bị tắt điện, nói chuyện lúng búng chẳng ra hồn gì; thành ra có muốn cưa cẩm cũng không biết làm thế nào. Vậy nên chắc anh ấy còn không biết là em thích T_T (mà anh ấy cũng là FA lâu năm ạ)
Gần đây cứ đơn phương kiểu này mãi làm em mệt mỏi rồi nên có ý nghĩ muốn nói thẳng với anh ấy luôn. Không biết nếu có một đứa con gái tự nhiên nhảy ra tỏ tình thì con trai cảm thấy thế nào? Có phản cảm lắm không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhờ vả anh ý 1 vài việc ,ví...
- ê anh, anh thích mèo không
- anh có
- meooo....... :))
Đàn ông theo tôi thường ko thích ở vào thế bị động là để nữ tỏ tình trc đâu,...
Tỏ tình ngay khả năng tạch rất là cao ;) Giờ chuẩn bị đi ăn cỗ cưới đứa bạn :D Tẹo về tư vấn cho :)
Quan trọng là bạn tự tin lên, nói chuyện và chia sẻ với bạn đấy một cách thoải mái, làm cho bạn...