Có nên tha thứ cho bạn trai đã 2 lần phản bội?
Chào các anh chị, em đang có tâm sự muốn mọi người cho e 1 lời khuyên hợp lý, hợp tình. Em cám ơn mọi người nhiều!
Em và bạn trai quen nhau 4 năm. Bạn trai e (A) gia đình hơi khó khăn,lúc mới quen nhau A vẫn còn đi học thêm buổi tối, ban ngày thì xin việc để kiếm thêm tiền, gd cũng chỉ cho tiền học. Em lớn hơn bạn trai 1 tuổi, có công việc ổn định và lương cũng khá.
Năm thứ 2 do công việc khó xin việc sau những ngày tháng mệt mỏi, sếp cũ thiếu người nên đã kêu A về làm, A chuyển xuống tỉnh và e vẫn ở thành phố. Công việc của A không được thuận lợi lắm, làm việc mệt nhọc và lương thấp và không ổn định, tính tình của A tự ái cao (trước đây A học đại học nhưng k thích ngành đó nên đã nghĩ ngang, và học lại ngành CNTT,nên cũng áp lực bản thân và gia đình). Trong thời gian đó, lúc đầu mới xa nhau, muốn bạn trai quan tâm mình hơn nên e hay trách móc,đôi khi cũng có những lời nói vô tình tổn thương A, rồi cũng có chuyện xảy ra, A say nắng con bé ở chỗ làm. Lúc đó e phát hiện ra nên đã yêu cầu làm rõ mọi việc, e gọi điện cho con bé đó và hỏi mối quan hệ của 2 đứa, nó nói là làm chung chỗ làm, tưởng A chưa có bạn gái nên đã tấn công và A cũng hay tâm sự với nó về e, do lúc đó e và A cũng hay giận nhau, cũng cãi vả và A cũng áp lực về công việc và khả năng tài chính, và con bé đó là người có thể chia sẻ (tình cảm A dành cho nó thế nào thì e k biết). Lúc đó quá nóng giận e đã yêu cầu chia tay,nhưng sau đó e vẫn còn yêu nên vẫn nhắn gọi điện và mua đồ cho A, khoảng hơn 1, 2 tháng sau thì gặp và chúng e quay lại với nhau
Từ khoảng thời gian năm 2012 đến cuối năm 2013,chúng e quay lại với nhau,mỗi cuối tuần, hoặc đôi tuần, e lại xuống với A cũng có vài lần cãi vả và chia tay, đôi khi A cũng thờ ơ, đôi khi cũng quan tâm,nhưng lúc k có chuyện thì hai đứa cũng vui vẻ. Trong khoảng thời gian này A nhiều lúc thất nghiệp, công việc không thuận lợi.
Cuối năm 2013, A phải về quê vì k xin được việc, nên ba mẹ muốn về phụ gia đình và sẵn về tết. Qua tết, thì bà A mất phải bay vào Bắc. Đến tháng 3 A vào lại và bắt đầu xin việc, cũng thất nghiệp đến tháng 4 mới xin được việc,nhưng cv phải làm cả tuần và 1 tuần phải 3 lần trực ca đêm, trong thời gian này e cũng có khó khăn công việc, nên k thường xuống với A,cả 2 đều mệt mỏi công việc.. nhưng 2 đứa vẫn nt cho nhau. Đến đầu tháng 6 do mệt mỏi quá, nên đâm ra giận nhau cả 2 tuần k ai liên lạc với nhau, và lúc này A suy sụp cv vì bị chèn ép, và giận nhau với e, A đến với người con gái khác nên nói lời chia tay với em. Em cũng cố niú kéo nhưng A dứt khoát chia tay, e đã đau khổ rất nhiều. Lý do chia tay với e là do k muốn e chờ đợợi vì khổ ( A muốn ổn định cv có tiền lo cho vợ con - nhưng vấn đề này e k quan trong, e đã nói cưới rồi ổn định cũng được, và A cũng tính là cuối năm sau qua tang bà rồi cưới), A k làm được j, bên cạnh đó A nói là A đã yêu người khác rồi, 2 đứa quen nhau, tâm sự với nhau cũng từ tháng 6. Em đã rất tin tưởng A, k nghĩ là A sẽ thay đổi, lúc A nói e cũng k dám tin là sư thật... và thời gian đó, có lần e đã nói là k liên lạc, A suy nghĩ kỹ thì tìm e, vì e vẫn chung thủy với A nhưng A lại lừa dối e, nhưng sau đó những lúc nghĩ lại e thây thương A nên vẫn nt thăm hỏi, quan tâm, hầu như e nt trước và cũng có lúc A nt trước vs e. Và đến đầu tuần này, A đã chủ động nt với e là muốn e chuyển về BD, cùng A vượt qua khó khăn này, quay lại với e, nhưng lời nói của A k rõ ràng,có vẻ như lấy e lấp chỗ trống chứ k thật yêu e...lúc đó e vẫn còn đau nên đã nói A là e cần thời gian, nhưng lúc đó A có vẻ mệt mỏi nên e đã nói A lên gặp e rồi nói chuyện.
Nhưng khi e gặp A,tưởng chừng có thể bỏ qua, thì con bé kia vẫn liên lạc,Con bé đó gọi điện A k muốn cho e nghe và đi chỗ khác. Và sau đó giải thích là k muốn e biết chuyện riêng, chuyện của A với nó, A đã chủ động chia tay rồi. Em hỏi vì sao A k đến với nó luôn đi, A nói là không thể được, lý do vì sao k thể A k nói. Lý do chia tay với nó là do còn e, A đã gây đau khổ cho e quá nhiều rồi. Và đó là phút sa ngã của A.Sau e đã nói với A là k được lliên lạc với nó nữa, nhưng A k đồng ý vì A đã lỡ hứa với nó là sẽ tâm sự khi nó buồn, A cần thời gian để chấm dứt... Và A nói là còn tình cảm, yêu với nó.A nói là có lẽ A có tình cảm nhiều với nó hơn, còn với nó A k là j đâu.
Thực sự e không thể chấp nhận nổi. Tuy còn yêu A nhưng niềm tin không còn nhiều và nhiều tổn thương. Em đã hỏi A có yêu e không, nhưng A trả lời lòng vòng rồi sao mới nói là còn yêu. Thật sự giờ e rất bế tắc,e muốn đến bên A nhưng lại bị dày vò nghi ngờ, e sợ là A yêu nó, còn e chỉ là vì nghĩa và là người để thay thế của A... A chỉ lợi dụng e vì e có tiền và cả tình. Tất cả những gì giờ là giả dối>>?
Em phải làm sao đây? Tình cảm bao lâu cũng không thể nào dứt bỏ 1 sớm 1 chiều...