Có tâm sự này nhờ anh em tư vấn giúp! Chẳng là mình và bạn gái cũ yêu nhau mấy năm rồi nhưng giờ đã chia tay. Mấy lần mình có ý quay lại và cô ấy cũng cho mình cơ hội nhưng gặp lại chỉ toàn cãi nhau, cơ bản tình cảm không được như lúc đầu nữa, 2 người không ai chịu hiểu cho người kia. Mới tuần rồi lúc nói chuyện thì cô ấy lỡ lời nói những câu làm tổn thương mình, chạm tự ái đàn ông nên mình dứt khoát chia tay. Hôm nay nàng nhắn tin cho mình nói còn nhớ mình nhiều lắm và muốn quay lại nhưng mình lại sợ bị tổn thương lần nữa, vì lần nào muốn hàn gắn là cổ lại lỡ lời nói nặng làm mình không sao chịu được.
Giờ mình thực sự rất rối trí, không biết có nên quay lại với bạn gái cũ không vì cổ hơi vô tâm và hiện tại mình đang quen 1 người mới nhưng chỉ mới quen nên tình cảm chưa sâu đậm mà trong thâm tâm lúc nào cũng nhớ về người yêu cũ. Xin anh em tư vấn giúp lời khuyên!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
có rất nhiều người rơi vào trường hợp như chủ tóp, và kết quả là tay trắng, mất cả bạn...
tại sao cãi nhau ? cãi về vấn đề gì ? tình cảm...