Em chào các chị ạ. Năm nay em 22 tuổi, em và anh ấy yêu nhau từ thời phổ thông. Lên đại học hai đứa đều ở thành phố, xa nhà nên nương tựa vào nhau mà sống. Anh ấy học kinh tế còn em học nông nghiệp, học phí đắt đỏ một mình anh ấy không kham được nên nhiều khi em phải giấu anh ấy đi bán máu lấy tiền cho anh ấy đóng học. Ấy thế mà năm 3 anh ấy đi thực tập ở công ti mỹ phẩm Nhật Bản, em chỉ nhờ tên nó Dotfree gì gì ấy các chị ạ, quen được cái chị con gái ông chủ công ti đấy. Từ ngày đi thực tập anh ấy xa cách em hẳn, hai đứa cũng ít gặp nhau, mà mỗi lần gặp nhau đều thấy anh ấy tránh né em, thi thoảng có điện thoại lại ra chỗ khác nghe. Em nghi rồi nhưng mà nghĩ là công việc nên thôi. Ấy thế mà một tháng sau không một lời, anh ấy chia tay em rồi chuyển đến sống chung với người kia. Em nhắn tin, gọi điện, tìm đến tận công ti nhưng mà không gặp, thậm chí chị kia còn cho người đến dằn mặt em. Mệt mỏi và thất vọng quá nên em bỏ học về quê mở quán cà phê sách nhỏ nhỏ gần nhà cho thanh thản. 2 năm rồi, em tưởng đã quên được nhưng bây giờ anh ấy tự nhiên về quê rồi nói vẫn còn yêu em, muốn quay lại với em. Em không biết làm sao nữa. Em vẫn còn yêu anh ấy lắm, vẫn nhớ anh ấy lắm các chị ạ. Em phải làm sao bây giờ, các chị cho em lời khuyên với ạ.