Đã lâu lắm rồi không có thời gian để tâm sự cùng với diễn đàn hôm nay em có điều muốn tâm sự các bác nào có thời gian hãy vào đây tâm sự và chia sẽ cùng em nhé. Trước khi có câu chuyện muốn nói, cho em nói lời xin lỗi tới các bác đọc bài của em nhé vì bài viết này là có thật nhưng nói về văn thì em viết không được hay các bác thông cảm cho em nhé:Smiling:. Vào tháng 11 năm 2007 em có yêu một anh tên (H) và anh (H)ấy cũng có tình cảm với em trong suốt 11 tháng qua bọn em đã có một tình yêu đẹp với nhau và tình cảm anh ấy dành cho em cũng thật lòng và ngược lại em dành cho anh ấy cũng vậy . vào một tháng gần đây anh ấy nói lời chia tay với em và bảo với em là'' anh bây giờ không còn tình cảm gì với em cả'' khi anh(H) nói xong rồi anh ấy bỏ đi không một lần quai trở lại , trong quảng thời gian đó em cố gắng chịu đựng và phải chấp nhận một tình yêu không thành của mình , thế là thời gian cũng qua và nỗi ngôi ngoai về chuyện tình giang rở của mình cũng đã dân dần tan mất. và mình đang sống một cuộc sống bình yên và không một chuyện gì phải làm mình phải suy nghĩ cả thì bây giờ anh (H)lại xuất hiện và nói với mình là hãy tha thứ cho anh , trong thời gian qua anh sống không thể thiếu em được , mọi chuyện đã qua hãy cho nó qua chúng ta sẽ làm lại từ đầu , anh vẫn yêu em như xưa (...). Các bác ơi em phải làm thế nào bây giờ ? có nên tha thứ cho anh ta không đây?.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình là đàn ông , mình thấy đây đúng là cuộc tình dở hơi .
Anh chàng này là dân bắt cá 2...
Cái kiểu...
Bạn quên rồi thì quên luôn đi. Chả lẽ họ được quyền thích đi thì đi, thích lại thì lại
Sai chính tả, chấm phẩy linh tinh, đọc mãi mới hiểu.:Sigh:
- thấy tha thứ được thì tha thứ, không thì thôi
- điều tra ra lý do tha thứ được thì...