mình với anh ấy yêu nhau được 2 năm, gia đình anh ấy muốn cưới và ở cùng cả nhà anh ấy với bố mẹ chồng và gia đình anh trai đã có con, mình muốn ở riêng nhưng ko có điều kiện mua nhà. Mình không muốn ở cùng với anh chị dâu nhà chồng, bố mẹ chồng gần như phải lo hết cho anh chị dâu. Và anh ấy cũng rất quan tâm gia đình, lo lắng cho mọi người. Mình sợ sau này về ở cùng lại phải lo cùng cho anh chị chồng. Tớ và anh ấy ra ngoài cũng hoàn toàn có thể lo cho cuộc sống ở riêng nếu thuê nhà, nhưng không thể lo cho hết mọi người. Mình muốn ở mấy tháng trong nhà sau ra ở riêng nhưng anh ấy không chịu và tất nhiên bố mẹ anh ấy và anh trai anh ấy cũng không đồng ý. Mình nên làm như thế nào cho tốt bây giờ, mình sợ sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện, mọi việc đều không thoải mái. Chị dâu thì chăm chỉ, ngoan ngoãn nhưng chẳng biết làm gì, chả giao lưu cũng không có mối quan hệ xã hội nào, còn mình sau này thì có công việc, bạn bè, phong cách mình và anh ấy khác hẳn, năng động và thích giao lưu mà bố mẹ anh ấy lại không thích lắm, sợ sau này mình sẽ bị so sánh với chị dâu. Mọi người giúp mình với, mình thấy lo lắng lắm