Chuyện là em đã trao đời con gái cho mối tình đầu bằng tuổi- đấy là một sai lầm, điều em hối hận nhất từ trước tới giờ, lúc đó chúng em có xác định tiến tới hôn nhân nhưng ai ngờ, yêu nhau được 2 năm thì chia tay. Sau đó em không thể quen người nào khác, được khoảng 2 năm, là bây giờ thì em cũng thích một anh hơn 2 tuổi, anh rất tốt và tâm lý. Thật sự em rất mặc cảm vì chuyện kia mặc dù về mọi mặt em hơn hăn anh ý.
Em rất phân vân, nếu sau nay có thế cưới nhau thì em có nên nói trước với anh ý chuyện kia hay cứ để đến hôm cưới rồi anh tự phát hiện? Nếu a ko phát hiện em có nên dấu nhẹm đi không? Mọi người tư vấn cho em với ạ. Em cảm ơn :-S