Em là một cô gái có cá tính, thông minh, hoạt bát, năng động, trong cuộc sống không muốn đứng yên tại chỗ, cũng mong muốn một cuộc sống không giàu sang nhưng ko nghèo khó quá. Anh ấy là một người hiền lành tốt tính nhưng sống chỉ biết ngày hôm nay, thờ ơ, không thích bon chen. với a ấy, có tiền thế nào thì tiêu thế ấy, hết tiền thì thôi. A ấy nói với em là có tiền ở trong tay anh ấy chả biết làm gì cả, chỉ khi nào hết tiền mới biết mình đói. Anh ấy nói tính cách của e và anh ấy không hợp nhau. E cũng thấy hơi bất ổn khi mà một người đàn ông sống thụ động như vây. Liệu a ấy có thay đổi khi có con và bao nhiêu thứ phải lo toan không? Xin mọi người cho em một lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hí hí, chuột bạch hay chuột trù hay nhỉ^^....
phải chia tay...