Em là một cô gái 26 khuyết tật đôi chân, quen và yêu anh ấy sau 2 mối tình dang dở vì cái khuyết tật của mình. Nhưng em vẫn còn con gái. Gặp và yêu anh, quyết định cho nhau nên em không ngại ngùng, dù rằng mẹ anh ấy biết và hết sức cấm cản, nhưng em vẫn đến vs nhau.
Thời gian gần đây, em quyết định sẽ làm mẹ đơn thân, sẽ không cho anh ấy biết về đứa bé nếu em mang thai.
Tuy nhiên, anh ấy biết ý định của em vì anh ấy tính chu kì của em. Anh ấy nói, nếu có em bé thì 2 đứa cùng nuôi dù cho có khó khăn cách mấy, anh ấy sẽ cho mẹ anh ấy biết điều đó. Em thì yêu anh ấy lắm nhưng muốn nuôi con một mình, vì cuộc sống hôn nhân sẽ có nhiều trắc trở vs phần em không làm dâu con ng ta được, không tròn bổn phận nên thôi.
Anh ấy là con một, em không muốn vì em mà anh ấy phải khổ tâm vs gia đình và mang tiếng bất hiếu. Nếu em có bé, mẹ anh ấy tất nhiên nhận nhưng đó là vì đứa trẻ không phải vì em.
Thế nên, em định âm thầm nuôi con mà không cho anh ấy biết, em sẽ cắt đứt liên lạc vs anh.
Em biết làm mẹ đơn thân rất khổ, hơn nữa em lại là người khuyết tật lại càng khổ hơn. Nhưng em muốn có một đứa con hủ hỉ. Với phần mẹ em cũng ủng hộ, chị gái em không có chồng, mong muốn được xin con nuôi nhưng lại đòi chứng minh tài chính. Vì vậy, em định sẽ sinh em bé và nuôi con cùng chị gái.
Em đang là nhân viên văn phòng mỗi tháng được 8-9 triệu. Chắc có thể nuôi được con nếu gói ghém.
Còn anh ấy là một chàng trai lực lưỡng, đẹp trai, làm phụ bếp cho một nhà hàng lương được 4-5 triệu.
Em làm vậy là đúng hay sai, vì bản thân anh ấy cũng có trách nhiệm và muốn có trách nhiệm với em và con nếu mang thai.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh ấy yêu em và nói em hãy đợi anh ấy thuyết phục mẹ, có lẽ là không phải bây giờ những cũng...
Nhưng mẹ cô gái khuyên...
Cuộc sống nhiều điều không dự đoán được. Cứ lo cân nhắc, nâng...