Có nên không khi chia tay rồi,qua gặp lại gia đình ng iu?
Tụi mình iu nhau đã dc 5 năm nhưng...mình mới ctay với a ấy đc hơn nửa tháng vì ng t3.Chia tay rồi 1 trong những băn khoăn của mình là gia đình a ấy.Giải quyết xong chuyện ctay thì mình biết là gia đình a ấy giấu mình chiện a ấy có thích ng khác,trong thời gian đó mình vẫn qua lại nhà a ấy thường xuyên,nhà a ấy ko dám nói mình vì sợ mình buồn ( theo mình đc biet là vậy)Nhưng thực ra thì mình ko thích cách giải quyết im lặng ko 1 lời nào của gia đình a ấy...Mình còn iu a ấy nhìu lắm,trước đó nhiều dự định của 2 đứa trong năm nay sẽ làm!
Trước khi có chien này xảy ra,minh dự định tết này làm bánh đem qua biếu.Nhưng chia tay rồi,không biết sao mình vần muốn đem qua biếu...Mình ko biet làm vậy có nên hay không?Không biết gia đình a ấy sẽ nghĩ gì về viec mình làm!!!Nhà a ấy cũng quí mình nên ctay ko wa chào 1 lời nào thì mình cũng thấy khó chịu...tuy nhà a ấy đã làm thế...Mình sống thiêng về tình cảm nhìu,wen nhau cũng lâu vậy,chia tay mình ko muốn mình bị trôi vào wen lãng,mà muốn để lại ấn tượng gì đó trong lòng gia đình a ấy...và cả a ấy...1 ng đã thay đổi,đánh đổi tình yêu 5 năm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đêm giao thừa này sẽ gọi điện cho nhà ex vậy. Hi vọng...
Haha. Chị làm em buồn cười quá. Em cũng đang suy nghĩ có nên đến nhà ex chào 1 câu or gặp...