Em và người ta mới yêu nhau được 2 tháng, nhưng đã lại chia tay rồi :Sad:. 2 tháng vừa qua, em thấy người ta rất yêu em (ít ra là cảm thấy thế). Luôn quan tâm chăm sóc cho em, những lúc người ta mắc lỗi, hay em giận dỗi, người ta đều cuống quýt, lo lắng, làm đủ mọi cách để em hết giận. Thậm chí dù chỉ mới 2 tháng yêu nhau nhưng người ta đã luôn muốn em gặp mặt, làm quen, đi chơi cùng, để thân thiết hơn với mọi người trong gia đình nhà người ta. Mẹ, em gái và một vài anh chị em họ hàng đều tỏ ra vui mừng, quý mến em, duy chỉ có bố người ta thì không nói gì, rất ít khi em thấy ông cười và hỏi chuyện em, em có hỏi người ta thì được trả lời là vì cuối năm nhiều việc với lại bố vừa đi xa về nên thế (ông làm ở tỉnh khác).Tết vừa rồi, 2 đứa vẫn rất quấn quýt với nhau, chỉ hơi ít được gặp vì người ta luôn phải đưa gia đình đi chúc tết các nơi. Cũng vì thế mà em tỏ ra giận dỗi, 2 đứa lời qua tiếng lại rồi không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng chỉ 2 hôm sau thì em đã nhăn tin, gọi điện xin lỗi người ta, vì em biết đây là lỗi của em, em chỉ muốn hờn dỗi 1 tí để được cưng nựng chứ không muốn 2 đứa căng thẳng với nhau. Nhưng không ngờ, người ta trả lời em với giọng lạnh nhạt,nói là muốn chia tay, e gặng hỏi lý do thì biết bố người ta đã biết em hơn tuổi người ta (em chỉ sinh trước người ta 1 tháng, nhưng nếu tính âm lịch thì trước 1 năm vì em sinh đầu năm), ông phản đối chuyện bon em. Em thấy bất ngờ quá, sao người ta tỏ ra yêu em nghiêm túc thế mà lại có thể nói chia tay dễ dàng ngay sau khi biết bố phản đối vì một lý do rất vô lý. Nhiều lúc em lại thấy nghi ngờ, hay đấy chỉ là lý do, phía sau còn một nguyên nhân gì khác nữa? Em muốn gặp người ta, hỏi cho rõ ràng, nhưng vì tự ái, cũng sợ nhỡ gặp người ta, yêu thương trỗi giây, em lại không kìm được lòng, lại níu kéo thì sao? Mọi người cho em 1 lời khuyên có nên gặp hay không?