Có nên đòi bạn trai phải giới thiệu mình với gia đình?
Chào anh chị,
Em năm nay 24t, bạn trai e hơn e 1 tuổi. Nói chung cả 2 công việc đều ổn định, gia đình nhà gần nhau, chúng em trở thành người yêu được 8 tháng, còn trước đo thì là bạn bè đi chơi vs nhau tầm 9 tháng. Tình cảm khá hợp nhau về suy nghĩ , sở thích chung, cũng dịu dàng và quan tâm em nhưng không yêu kiểu nồng nhiệt. Nhiều đưa bạn em nói yêu đương như mày đều đều hơi nhạt.
A ý cũng thỉnh thoảng rủ e đi cafe hay hội họp với bạn thân c3 của anh ý, mọi người thân thiện và cũng dễ nói chuyện. A ý cũng mới chỉ gặp 1 đứa bạn thân của em thôi. Thỉnh thoảng e cũng rủ anh ý ăn uống hay gặp mặt bọn bạn nhưng có vẻ a cũng không hào hứng lắm, toàn bảo em đi chơi vui, thấy thế nên em cũng k rủ nữa.
Về mặt gia đình em thì bố mẹ e có biết e đang quen với anh, lúc đón e đi chơi a cũng gặp mặt người nhà e vài lần, có mua hoa đến tặng mẹ e lần đầu gặp mặt.
Em có quen với chị họ của anh, nhưng lúc nào anh cũng tỏ ý là không muốn gia đình anh biết với lí do: "không muốn gia đình can thiệp nhiều vào chuyện yêu đương" (họ hàng nhà a thì e cũng gặp vài người nhưng lúc đấy chúng em chưa yêu nhau. E biết là mọi ng rất quan tâm đến anh)
Lúc đàu e cug không nghĩ ngợi nhiều về chuyện có nhất định fai gặp gia đình người yêu không. Nhưng bây giờ em lại thấy k fai cứ gặp là fai cưới mà chỉ đơn giản là thông báo cho bố mẹ về đối tượng của con thôi, để thấy mình được trân trọng. Có fai em nghĩ nhiều không hay có lí do nào khác? Có ai giống em không ạ?:-?:-?:|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vô tư vào, anh nào mến hẹn mình phê pháo c...