e sinh năm 1991. A hơn e 1 tuổi. Chúng e học cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng bàn. Cả 2 đều học nghành kế toán nhưng chỉ ở trình độ cao đẳng thôi à. Chứng e ra trường năm 2013 đến nay cũng đk 1 năm rồi. Công việc của cả 2 chưa ổn định. A là người ất tốt mọi người ạ. E ốm hay đau, chỉ cần trong người không khỏ là a cuống cuồng lên lo đi mua thuốc mua cháo cho e. Có lần e ốm nhưng ở trọ, bạn cùng phòng lại đi chơi với bạn trai ko về nên a ấy đã ở lại trông e đêm đó mà không hề đụng chạm tới e.Đó chỉ là một trong những hàm trăm nghìn việc a đã làm cho e mà e ko kể hết đk. yêu nhau năm nay đã đk 3 năm nhưng chúng e chưa hề vượt qua giới hạn, a nói giữ cho e trọn vẹn nếu lỡ sau này 2 đứa ko đến đk với nhâu 2 đứa sẽ ko phải ân hận.Còn e đã trẻ con còn nóng tính, ko quan tâm đến a nhưng a vẫn ko thay lòng. Nhưng hiện tại e cũng đã 23t rồi giờ a chưa có cv ổn định, 2 đứa gia cảnh cũng không khấm khá gì đều là ở nông thôn mà cứ nói e cố gắng chờ a ít năm nữa . E có nên chờ không hay là chia tay ạ. Chúng e rất yêu nhau nhưng liệu e có chờ đk đến khi a ổn định cv ko. E sợ