Em chào các mẹ. Chuyện là thế này...em cần các mẹ tư vấn ạ
Em và bạn ny(nam) năm nay bằng tuổi 24tuổi. bạn í ở Thanh Hóa, bọn em khác quê nhau. yêu nhau được gần 1 năm rùi. Trước khi yêu là bạn thân được hơn 2 năm rất hợp. Nhưng khi yêu em phát hiện ra bọn em có nhiều thứ khó hơp ví dụ như: Em nói nhiều, thích nũng nịu, hay tự ái, thích chiều, thích đi chơi, thích vui đùa. Bạn ấy thì nói ít với em, không thích ny nũng nịu, ko thích chơi bời gì hết, không thích đùa kiểu giống của em. Ngoài ra bạn ấy còn mắc tính tiết kiệm. Mua cái gì bạn ấy cũng xem giá trước, cân nhắc có nên hay không. Thời gian yêu nhau bạn ấy chả mấy khi mua quà gì cho e hết, đưa em đi chơi chắc là sợ tốn tiền. Các lần đi ăn liên hoan với bạn bè bọn em đều chia tiền, (Bạn ấy không bao giờ bao em gì hết), Bọn em ở cách nhau 3km, đều có công việc ổn đinh nhưng bọn em chỉ gặp nhau cuối tuần, gặp nhau thì chỉ ở phòng còn ko đi đâu chơi bời gì hết. Trong tuần không bao giờ bạn í có 1 í định xuống gặp em. Thậm chí mua cho em cái thẻ nạp 50 bạn í cũng tính luôn vào tiền nợ (Em nợ bạn ý mấy lít). Bạn ý cho tiền bố mẹ, em trai tiền trăm tiền triệu cũng không bao giờ tiếc, nhưng ở bên em thì em thấy bạn í luôn đắn đo suy nghĩ. Mức độ quan tâm của bạn í với em em thấy rõ ràng lắm, chuyện của em thì em phải giải quyết, chưa bao giờ em thấy bạn ý ủng hộ hay coi chuyện 2 đứa là 1, chuyện của ai người ấy tự lo. có chăng thì chỉ được vài lời an ủi. vv. em cũng thấy bạn ấy từng rơi nước mắt vì em (Vì lúc ấy em khóc)
Các mẹ tư vấn cho em trường hợp này với ạ. Em có nên tiếp tục yêu và xác định không hay chia tay, vì em nhiều lần có ý định mà vẫn chưa dũng cảm đối mặt. Em không phải là lợi dụng hay đào mỏ ny, mà em chỉ muốn biết nếu yêu và lấy bạn ấy liệu em có hp không thôi.
Sự thật là em cũng rất yêu bạn ấy vì nề nếp gia đình, và công việc bạn ấy cũng khá ổn định. Bạn ý cũng có ý định cuối năm sau 2 đứa cưới...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
_ Ông, t buồn buồn, đi hóng mát đi
_ Đi đâu ?
_ Đâu cũng đượ...