​
Có một điều mà tôi không thích ở những cô gái mới lớn, quá nhạy cảm và hay sợ hãi đó là cái tính cứ cóp nhặt chuyện ở ngoài kia, trên mạng xã hội, những bộ phim và những câu chuyện ngôn tình về để áp vào mặt người thương. Thậm chí tôi cảm thấy mệt mỏi với điều đó. Với những thằng như tôi, thật lười giải thích cho những chuyện như vậy.


Cứ biện minh vì yêu nên mới như thế, vì thương nên mới phải lo. Thật buồn cười, tôi thường chỉ im lặng và thầm cười chứ chẳng bao giờ biện minh gì cả. Có lẽ với họ, chẳng bao giờ biết được đàn ông chúng tôi mệt mỏi thế nào với những thứ xa vời và không có thật ấy. Thậm chí nhiều khi có những người không chịu được mà dứt khoát buông tay. Những lý do cho chuyện đó thật quá lãng xẹt. Chẳng đáng chút nào!




Sống ở trên đời, là đàn ông ở ngoài kia, có lẽ ai cũng sẽ giống như tôi thôi, dù còn cô đơn hay đã có ràng buộc thì họ cũng đều muốn làm những điều tuyệt vời nhất có thể cho người mình thương yêu. Ai ai cũng muốn vậy, chỉ có điều còn cần cả điều kiện nữa hỡi những cô gái còn đang mơ mộng xa vời....


Mệt và thật là mệt. Hãy đến mà ôm lấy họ, những người đàn ông của đời mình. Đừng làm sự mệt mỏi ấy thêm nặng nề nữa



NAM +