Có đúng khi chia tay vì không muốn chịu khổ cùng người yêu?
Mình và người yêu mới yêu nhau được 5 tháng. Cả 2 đều là sinh viên, bạn trai mình là người tất tốt, tâm lý, yêu mình là người đầu tiên, có chí tiến thủ, biết cố gắng. Anh ấy là người con trai tốt nhất mà mình từng yêu. Gần đây mình mới biết anh ấy quyết ở lại HN tay trắng lập nghiệp và còn phải nuôi 1 e gái học ĐH sau này (mẹ a ấy 5 năm nữa nghỉ hưu và ko cho anh ấy đồng nào xây nhà sau này). Nghe thế mình cũng suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Mình kể với mẹ thì mẹ mình phản đối ngay, mẹ bảo mình cũng có nhan sắc, có học thức, nhiều người theo đuổi, tại sao lại phải yêu 1 người như thế, cứ ai có nhà cửa công việc ổn định rồi mới xác định. Mình chia tay anh ấy rồi lại quay lại vì thương anh ấy, thương cả mình nữa. Hôm nay mình quyết định chia tay cho dứt hẳn. Chắc anh ấy cũng đoán được ý định của mình qua thái độ mấy hôm nay nên không ngạc nhiên gì. Hai người chia tay nhẹ nhàng mà mình day dứt quá. Mình từ nhỏ đã sống cuộc sống đầy đủ, nếu phải chịu khổ mình ko dám chắc có làm được ko. Cũng ko có chuyện anh ấy lấy chuyện đó để thử lòng mình, qua nhiều chuyện mình chắc chắn thông tin trên là đúng.
Ko phải mình nghĩ quá xa. Anh ấy và mình rất hợp nhau, anh ấy lại trưởng thành, nếu tiếp tục rất có thể tiến đến hôn nhân. Mình sợ ko chia tay sớm thì sẽ đến lúc ko bỏ được. Lần trước chia tay mình cũng đã khóc đến mức mắt bị yếu phải đi khám. Mình ác với anh ấy, ác với cả bản thân mình nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tớ năm 2 :)
Tớ mới năm nhất :)
Nên là như vậy,đừng ghĩ nữa
:thumbup: giờ l...
Nói rồi thì sai đúng tì bạn phải nhận hết thôi,đừng...
Em là sv năm 1 mà, tuổi ăn học thì làm gì cần phải chịu khổ. Cứ...
Hic. Có anh bảo mình làm như thế là ko ra gì :(
Bằng tuổi ny (cũ) của t :)