Lúc này, em đang chán đời :D! Thật đấy! Và em cũng biết có rất nhiều người chung tâm trạng như em! Nên em mở topic này để mọi người cùng vào đây bán than nhá! Vứt hết nó vào đây cho nhẹ lòng mọi người ạ... Và cùng nhau chia sẻ những cách để bớt chán đời hơn...
Cũng là "đi qua những ngày mưa để thêm yêu những ngày nắng" :)... Hehee!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Bác giống em,...
Lâu quá mới thấy Rin của tui đây, vui vẽ nhé :)
Tôi đã làm cái gì???
Tôi đã có cái gì???
Tôi muốn cái gì???
Lắm lúc con tim nó chiến thắng lí trí. Cảm thấy lạc lõng giống như bao...
Happy Birthday to you!