Chả là dạo này mình mắc chứng bệnh tương tư, khá là ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống thường ngày đâm ra mụ mẫm quẫn hết ý trí rồi. Mong bạn nào có kinh nghiệm dẫn đường chỉ lối với ạ :(


Mình là con trai, 22 tuổi, hiện phải đi làm ăn xa nhà, tít trong SG, 1 năm mới về thăm được có 2 lần thôi. Và hè năm nay về mình đã chót thích 1 cô bé kém mình 4 tuổi, hiện đang chập chững bước vào ĐH thôi.


Sau nhiều lần tán tỉnh mình cũng cảm thấy cô ấy có chút gì đó rung động với mình. Vì về nhà chơi được thời gian ngắni nên mình lại phải đi xa và liên lạc với cô ấy chủ yếu qua tin nhắn và video call. Khổ nỗi là xung quanh cô ấy có khá nhiều vệ tinh theo đuổi, trong đó có 1 người mà theo lời cô ấy kể là đã quen khá lâu rồi và cô ấy từng thích, nhưng giờ chỉ làm anh em bình thường thôi. Mà giờ ĐH rồi 2 người đó học 2 trường gần nhau, tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá cùng nhau, và có việc cần người đó cũng chở cả cô ấy đi nữa. Biết bất lợi thế mình cũng rất hay tỏ ra quan tâm, luôn mua quà tặng gửi về, đặt đồ ăn trên mạng cho cô ấy.


Nhưng đôi lúc mình rất bất an, tỏ vẻ không thích cô ấy thân mật với ng kia thì cô ấy cũng an ủi, nói rằng đó chỉ là xã giao thôi, còn gọi điện và nt với mình nhiều hơn thì tình cảm dành cho mình nhiều hơn. Nhưng mà nhiều lúc mình cảm thấy cô ấy nhắn tin hời hợt lắm, lúc thì cuồng nhiệt, lúc thì nhắn nhắn cho qua nên đâm ra mình cũng hay nghi ngờ và dò hỏi...


Rổi cô ấy nói rằng mình kiểm soát quá nhiều, cảm thấy không ổn khi tiếp tục với mình và sút mình luôn các bạn ạ :(


Mình kinh tế thì cũng khá ổn định, quan tâm yêu thương cô ấy thật lòng...mà chả nhẽ vẫn chịu thua khi cự ly và tốc độ không đủ sao ? Liệu có cách nào cứu vãn được nữa ko ? Mình có cảm giác chỉ yêu được mình cô ấy thôi, đó là người con gái mà trước tới nay khiến mình rung động nhất...