Em và người yêu em cũng yêu nhau hơn 2 năm rồi, nhưng bọn em khắc tuổi, đứa tuổi Chuột, đứa tuổi Mèo các chị ạ. Bố mẹ anh ấy thì cũng chẳng quan trọng chuyện tuổi tác. Còn bố em cũng khá là "mê tín", mẹ em thì thế nào cũng được. Bố em cũng chưa thấy đưa ra ý kiến gì về vụ này nhưng em nghĩ bố em sẽ kO ngăn cấm đâu.
Cơ mà em nghe đủ người dọa là lấy kO hợp tuổi thì làm ăn kO tốt, kO hạnh phúc, khắc khẩu, blah blah.. :( Bọn em yêu nhau thì thấy đúng là khá khắc khẩu, hay cãi nhau, chắc 1 phần cũng do tính em trẻ con. Nhưng cãi nhau xong rồi lại thôi, giận lắm cũng chỉ 1, 2 ngày :cool:
Có chị nào lấy chồng khắc tuổi mà sống vẫn êm ấm thì fb cho em với ạ ^_^
Em chỉ nghe ý kiến của các chị thôi, chứ em nghĩ em sẽ kO thể vì chuyện này mà làm chúng em chia tay nhau đc :D
Khắc tuổi quan trọng vậy sao??em đang yêu một cô bé tuổi mèo (em tuổi chuột:Crying:)Mấy "thầy" kêu 'yêu thì được nhưng nếu cưới nhau em sẽ die :33: '.Giờ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Mình trả l...
Có nhà tớ vợ chồng " tứ hành xung" đây. Nhưng mà trộm vía đến giờ vẫn thấy hạnh phúc lắm. Theo tớ thì chẳng phải tuổi tác...
Lễ Thầy nhiều vào thầy hoá giải...
Không đỡ được, thế ấy có ở "bển" không hay lù lù ở "việt" ăn...
Cái này ko liên quan đến sống hay ăn...