Có bao giờ các mẹ thấy xấu hổ khi là người việt nam
Bài viết không mang tính phản động hay chống phá gì đâu mong mod đừng del bài em ạ
Như cái tiêu đề, các mẹ đã cảm thấy điều đó bao giờ chưa? còn em thì em cảm thấy rồi, từ lâu nữa là đằng khác. Hồi trước thì em có hay lang thang các trang web nước ngoài giao lưu kết bạn O:-) nhưng thỉnh thoảng khi em giới thiệu là người việt nam thì có 1 số bạn tỏ ra không thích và k muốn làm quen, cả trên các trang game nước ngoài cũng vậy: khi thấy cờ việt nam là em thường xuyên bị kick khỏi room [-( . em hồi đó không để ý lắm vì nghĩ chắc do họ ghen ăn tức ở với mình thôi :)). nhưng mà dạo gần đây cái sự xấu hổ đó nhen nhóm trở lại do các bạn trẻ làm 1 số trò nhố nhăng mất mặt cả tổ quốc :| điển hình là mấy vụ happy polla, maria ozawa, mấy anh chàng ả rập bị trục xuất nữa: các bạn trẻ nước ta lần mò được trang cá nhân rồi vào comment loạn xạ cả lên, chửi bới nhau nữa, tệ hơn là còn vác cả cờ tổ quốc đi theo nữa :-S thôi post tạm lý do cái đã có gì em update sau :-
K.Nhiều khi còn thấy tự hào.Mình k biết bạn bị kì thị như thế nào,nhưng mình tiếp xúc với nhiều người Nhật,Thái thấy thái độ của họ rất cởi mở,thoải...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tất cả cũng là vì truyền thông đại chúng nước ngoài.
Trong vị thế toàn cầu, nước việt...
Người quen của mình, "hân hạnh" được lên kenh14...
Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Vam
Những con đường nên thơ và những dòng sông ước...