Tình yêu vốn không ai nói trước được điều gì. Khi bạn thương thì tự nhiên bao nhiêu quy tắc quy chuẩn bạn đặt ra trước đây đều vô nghĩa. Có nhiều lúc tự hỏi lòng rằng, tại sao lại là cô ấy? Tại sao không phải một ai khác? Tại sao sau bao nhiêu thứ xảy ra, diễn ra tôi vẫn mong được cạnh bên. Người đó chỉ là em. Người tôi luôn miệng nói nếu như vậy sẽ không quen. Rồi cuối cùng trời lại cho tôi phải lòng em. Một người con gái khó tính.
Vì em khó tính nên sẽ trở nên khó nuông chiều. Hở cái gì không vừa ý là giận, không vui cũng giận. Nhiều khi chán quá không có chuyện gì làm thì cũng kiếm chuyện giận. Nên khi đã thương một cô gái khó tính thì anh phải học cách kiềm chế, dù cho có giận cũng phải ngậm ngùi rồi nén trong lòng. Rồi đợi đến lúc nó nguôi giận thì hãy xin lỗi trước.
Con gái khó tính thường rất dễ 'nỗi khùng'. Ông bà hay có câu ví von thời tiết giống tính khí phu nữ:" Sáng nắng, chiều mưa, tối tối là lên cơn khùng". Bởi vậy, nếu như có lỡ thương một cô gái khó tính mà còn bị khùng thì hãy biết giữ, nếu như để nó đi một mình bơ vơ thì sẽ bị xe bắt chó hốt là cái chắc.
Nói thế thôi, thương một cô gái khó tính sẽ tốt hơn. Vì họ biết suy nghĩ, giận những gì cần giận, không bao giờ hờn ghen vô cớ. Nếu như là có, thì họ chỉ muốn được người yêu của mình vỗ về mà thôi. Con gái mà, ai lại chẳng muốn được cảm giác người yêu của mình trân trọng và quan tâm mình. Con gái nào khi yêu mà lại không ghen. Nên nhớ, con gái mà một khi đã ghen là thương nên mới ghen. Nhưng đã là đàn ông thì đừng nên để người yêu của mình phải đi ghen với những cô gái khác.
Con gái khó tính thật ra cũng có đôi lúc yếu đuối thôi. Cũng có đôi lúc chạnh lòng, tủi thân rồi bật khóc. Nên khi đã thương cô ấy thì phải thương cho hết lòng mình. Phải thật sự cố gắng hiểu cô ấy để còn biết mà trân trọng, bù đắp cho cô ấy sau những gì mà cô đã phải chịu đựng. Thương cô ấy một cách trọn vẹn nhất có thể.
Con gái một khi đã xác định thương một ai đó là sẽ thương hết lòng mình. Dù cho ai có nói gì đi nữa, cô ấy vẫn sẽ chọn người mà cô ấy đã dành cả tâm tình cho người ấy.
Con gái thật ra không có khó hiểu lắm đâu. Chỉ là anh có thật sự muốn hiểu hay không mà thôi...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1