Đôi khi thật khó thể hiểu nổi rằng tại sao có những mối quan hệ lúc bắt đầu thì lại rất tốt, dù có như thế nào cũng chấp nhận và cùng nhau cố gắng, nhưng rồi sau một thời gian mọi thứ lại trở nên tồi tệ đi vậy?
Khi ở bên cạnh chúng ta đã từng rất vui mà phải không? Luôn muốn dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đối phương cơ mà? Lúc đấy bảo chúng ta rất hợp, không thể nào thiếu được người đó.
Hay có phải khi ở bên cạnh nhau, chúng ta đã quên nói và dành cho nhau những lời yêu thương chân thành nhất, quên trân trọng những giây phút mình xây dựng và vun đắp cùng nhau. Để rồi giờ đây khi thật sự mất đi rồi, anh có bao giờ tự ngẫm lại những thứ trước kia anh xem như là điều bình thường lại ý nghĩ vô cùng không?

