Mình tán cô ý cũng được tầm 3 tháng rồi, cũng nói chuyện vui vẻ rồi tâm sự, giận nhau không nói chuyện rồi lại làm hòa. Mình rủ em ý đi xem phim đên 7, 8 lần rồi nhưng toàn bị từ chối ::(:( Khi mình quyết định không nhắn tin nữa thì em lại nhắn tin hỏi thăm linh tinh, rồi hỏi em có ốm hay mệt gì mà nghỉ làm :( vì em đi qua chỗ mình làm thấy mình nghỉ :( Giờ chả biết như thế nào nữa. Hôm trước em nt kêu buồn thì mình hỏi sao buồn chia sẻ với mình thì nhất quyết ko nói. Hôm qua mình kêu mệt thì em hỏi thăm quan tâm.. bây giờ mình không biết nên làm thế nào nữa. Mọi người tư vấn cái.:|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng khá lâu bạn ạ...
Mình thôi rồi bạn ạ :(( có chút thoáng buồn
ukm.. hôm qua mình có nt là nhớ em ý.. thì em cũng không trả lời.. hơn 11h chỉ rep lại 1 câu anh ngủ...
Ơ thế là hết à.... hiccc....
con gái nói có là không. hê hê.
rủ gái ko đi, thì ta đi chơi 1...
Kiểu hững hờ đúng không.
Mình cũng kệ 2 hôm nay... đợi xem...
cái kiểu này rất là mệt bạn ạ.. không biết ý đối phương như nào mà để có...
là con trai phải mạnh mẽ lên.
táo bạo và mạnh dạn.
Rủ đi xem phim ko đi thì đi ăn, ko thì ngồi hóng mát. nhiều thứ mà....
Hôm thì nc rõ nhiều...hôm thì...
Theo tình, tình trốn, trốn tình, tình... đi luôn :)