Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Vụ này thì mình không rành lắm vì chưa trải qua :)) có gì học hỏi bạn vậy :))
khổ thía,cái lúc vui sướng quá thì sao mà kiềm chế nổi:Embarrassment:
Giao thừa mà lại ngồi tự kỉ xó nhà à :))Sao ko ới anh 1 tiếng, anh dắt ra Bờ Hồ xem pháo hoa :x
Bám nhẹ thôi thì có làm sao :D phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ :))
chỉ sợ lại gãy càng thoai:))....đang hay thì dứt dây đàn mất vui..............;)
Bám càng giữa nhé :))
làm chính khách chứ sao lại bám càng????thế cho e bám chỗ nào đây????;;)
Muốn bám càng thì để lại số phone nhá :D
oa oa oa!!!!!!!!mấy a nè định ăn mảnh hả,hẹn hò cf j mà toàn đàn ông thía,ngta lại tưởng là...:phaha,ngồi trông nhà sướng nhỉ:D
thế ông bạn có cafe không tôi mời.tết nhất chán quá.
Oke, cafe nhé, tối nay, để lại số phone đi, tối tối mình call cho, vì giờ đang ngồi trông nhà :D
Cũng có nhiều người thế này, không hiểu sao không offline cùng nhau. Cứ ngồi online mãi và nói suông thế này thì FA suốt đời :D
Lên rồi anh cho ;))
ăn no rùi lại nằm kềnh đứa nào lấy tớ thì khênh tớ về!!!!!!!!đi ngủ thoai(:|
📌Nếu ko có tiền, đàn ông có còn giá trị?
👉Phụ nữ thích đàn ông nhiều tiền vì 3 lý do sau:
👉Bản năng sinh tồn.
👉Từ thời nguyên thuỷ, phụ nữ phải đối mặt với vô số nguy hiểm trong thời gian mang thai và ch...
Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng không phải lúc nào con người cũng cần những nơi đông đúc hay những cuộc trò chuyện kéo dài để cảm thấy dễ chịu.
Có những ngày công việc không thuận lợi.
Có những ngày mọi...
Người ngoài đứng trên bờ thì thấy nước nông và dễ bơi, chỉ có người đang ngụp lặn giữa dòng nước xiết mới biết đá ngầm ở đâu để mà né.
Sau lời nhận xét của 1 tên đồng nghiệp, tôi đã tự đào sâu & n...
Anh trầm tính, chậm chạp, gần năm qua rồi nhưng anh vẫn ở nhà để đợi chờ tìm một công việc ổn định thì mới làm. Khác với suy nghĩ của tôi, trong thời gian đợi chờ, anh không tận dụng thời gian để đi l...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
học... học... học... cái j cơ??????????????????????8-}
Vụ này thì mình không rành lắm vì chưa trải qua :)) có gì học hỏi bạn vậy...
pháo hoa mãi cũng...
Sao ko ới anh 1 tiếng, anh dắt ra Bờ Hồ xem pháo hoa :x
khổ thía,cái lúc vui sướng quá thì sao mà kiềm chế nổi:Embarrassment:
Bám nhẹ thôi thì có làm sao :D phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ :))
chỉ sợ lại gãy càng thoai:))....đang hay thì dứt dây đàn mất vui..............;)
Bám càng giữa nhé :))
làm chính khách chứ sao lại bám càng????thế cho e bám chỗ nào đây????;;)
Muốn bám càng thì để...
a vào nhà e a phải mời e trước chứx-(
oa oa oa!!!!!!!!mấy a nè định ăn mảnh...
Oke, cafe nhé, tối nay, để lại số phone đi, tối tối mình call cho, vì giờ đang ngồi...
thế ông bạn...
tự nhiên hnay nghe đc bh này làm mình nhớ tới kn...
cho j cơ a?;;)
Lên rồi anh cho ;))