Sao hôm nay lại cảm tấy buồn nhỉ ... Đôi khi con trai quen ai cũng dễ nhưng nhì lại bản thân , chẳng quen được ai cả, giờ nhìn lại chỉ thấy có bản thân .Ừ thì đã 21 mùa khoai rồi , chưa tặng ai một món quà nào , cũng chả có ai để mà tặng cả . Đôi khi cũng đã yêu ai ó nhưng rồi lại tan biến lại sợ ...
Các chị em phụ nữ thì sao nhỉ ... :Rose:
Làm sao để phấn chấn lên nhỉ , tham gia hoạtđộng , làm quen ... Và nói chuyện hợp , chứ bản thân em thấy mình nói chuyện khó làm soa ấy ... Chuyện đáng nói thì nói ko được , đôi khi nói thật lòng quá ... Đôi khi nghĩ 1 đừong nói 1 nẻo , nhưng rốt cuộc là không ăn nhập vào câu chuyện .. Ko thể làm người khác cười được ... Các chị em có giải pháp nào ko nhỉ ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
có em nào cafe với a lúc 0h ko ??
:Laughing:
Lý do ở nhà: tại mẹ ở nhà 1 mình, mình đi chơi ko nỡ, mà đi đi cũng chắc lủi 1 quán nào cafe 1...
đã...