Chào cả nhà, mình đang lâm vào tình trạng cùng 1 lúc yêu 2 người đàn ông. Dù biết như thế là không đúng và tham lam, nhưng mình không thể nào khiến con tim mình khác được. 1 người là chồng mình, rất yêu thương vợ con, chúng mình đã gắn bó với nhau rất lâu. Mình rất yêu chồng mình, cứ nghĩ đến chuyện phải xa chồng mình là đã thấy không thể chịu nổi. Nhưng 1 đằng khác mình cũng yêu anh ấy. Anh ấy yêu mình hơn cả bản thân, có thể làm mọi việc vì mình. cho dù mình đang ở đâu, dù xa đến mấy trên đất Việt Nam này, chỉ cần mình đồng ý, anh ấy có thể luôn ở bên cạnh mình. Vì mình, anh ấy sẵn sàng bỏ vợ và đã làm như vậy, và chỉ cần thỉnh thoảng được gặp mình là đủ, không đòi hỏi gì hơn, sẵn sàng chấp nhận cuộc sống đơn độc. Tất cả mọi việc làm, suy nghĩ, hành động anh ấy đều chỉ nghĩ đến mình, thậm chí còn hy vọng đợi đến năm mình 60 tuổi, mình sẽ đến với anh ấy!
Thú thực mình chả muốn như này thế nào, nhưng không biết phải làm sao để có thể từ bỏ được tình yêu oan trái đó vì mình không bao giờ từ bỏ chồng mình cả! Trên đời này có người phụ nữ nào xấu như mình không chứ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đọc từ đầu topic đến giờ mình chỉ có 1 kết luận
Con trai dù ngoại tình nhưng hiếm khi bỏ vợ con..
Trong khi con gái thì sẵn sàng bỏ chồng con...
Ai giải thích...
nào khi có bà mẹ không ra gì, đấy cứ nghĩ đến đứa con
rồi làm...
Sao mình tưởng ui được nhiều lần mà mỗi lần chỉ 1 người chứ nhỉ?.......
Ko ngờ con gái cũng có tư tưởng đa phu >"<
Phụ nữ ngày...