Chào các chị trên diễn đàn!


E và ny đã từng chia tay vì lí do a ấy phản bội em. Sau lần đó e đã chặn điện thoại, zalo, facebook... xóa bỏ hết tất cả những gì liên quan tới nhau. Lúc mới chia tay e cũng đau khổ dằn vặt lắm, cảm giác thiếu vắng cái gì đó rất khó chịu, tưởng chừng như là không thể vượt qua được. Nhưng thời gian đúng là liều thuốc chữa trị tốt nhất đó ạ. Qua 6 tháng, e đã trở lại bình thường, không còn suy nghĩ gì đến anh ta nữa. Dĩ nhiên là không thể quên được chuyện cũ nhưng khi nghĩ tới chuyện đó e ko còn cảm thấy đau nữa, đó xem như là đã thành công lắm rồi. Rồi đến 1 ngày, vào đúng giao thừa vừa rồi, đột nhiên a ấy lấy số khác gọi cho e. Từ lúc đó e lại bắt đầu thấy nhớ. Sau đó tần suất nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi a ấy ngỏ ý muốn quay lại. Sau 1 thời gian do dự cuối cùng e cũng đồng ý bởi vì e vẫn còn yêu ãnh nhiều lắm. Nhưng giờ e mới thấy quay lại với người yêu cũ đúng là sai lầm lớn nhất trong đời e.


Dù chia tay rồi nhưng a ấy vẫn còn nc với nyc ( chính là người mà ngày đó ãnh phản bội e). E zô fb ãnh thấy được điều đó và e tỏ vẻ khó chịu. Ảnh nói đó là chuyện bt. Còn e nói rõ ràng quan điểm của em :" 1 là a cắt đứt mọi quan hệ với nó, 2 là tụi mình dừng ở đây". Và từ đó ãnh ko nc vs nhỏ đó nữa. Tính e thì luôn muốn rõ ràng trong mọi chuyện, còn tính ảnh thì ngược lại. Tụi e có quá nhiều khúc mắc trong quá khứ mà e cần được giải đáp. Nhưng mỗi lần hỏi tới là ãnh lại nói: " anh quên rồi". E biết là làm người nên hướng đến tương lai nhưng có những chuyện cần phải được làm sáng tỏ nếu ko cứ tích tụ lâu dần thì đều ko tốt cho cả 2. Đỉnh điểm là lần trước e có nhắc đến nyc of a ấy và e hỏi 1 câu vô cùng nghiêm túc: " A đã thật sự quên nhỏ đó chưa?" Và dĩ nhiên e cần 1 câu trả lời nghiêm túc dù ko biết là thật hay ko. Nhưng đổi lại a ấy cáu gắt với e và nói rằng nếu e ko thích thì từ này có thể im lặng ( tức là ko cần phải nc vs nhau nữa). Và cuối cùng e đã chọn im lặng cũng đồng nghĩa với việc tụi e chia tay tại đây.


E nói 1 chút về nyc của a ấy. Cô bé nhỏ hơn e 1 tuổi, cũng là ng ko đàng hoàng gì, và cũng bỏ a ta theo người mới giống như cách mà a ta bỏ e. Chính vì v khi a ta tức giận lúc e nhắc về cô bé đó thì e cũng hiểu được rằng a ta ko cam tâm. Có lẽ e viết bài này hơi dài sợ mọi ng cũng lười đọc. Nhưng mà ngoài đăng lên đây thì e chẳng có chỗ nào để giải tỏa hết, cảm giác bức bối rất khó chịu. E có đọc topic :" Có ai chia tay ng yêu rồi quay lại hay ko". E đã đọc hết tất cả các trang và e thấy số ng quay lại và hạnh phúc cũng rất nhiều. Nhưng tiếc là e ko được may mắn như v. Hnay là ngày thứ 3 kể từ ngày e chia tay. E chỉ có 1 cảm xúc duy nhất bây giờ là cảm thấy mình rất là NGU. Bởi vì e đã mất 6 tháng để quên ng ta, lúc đó mọi thứ đã được reset lại hết rồi tự nhiên mình lại đâm đầu vào 1 lần nữa. Rồi bây giờ phải tập quên lại từ đầu. Đời người chắc ai cũng ngu 1 lần. Và e sẽ hứa với lòng đây là lần NGU cuối cùng của e.


Cảm ơn mọi người đã đọc bài của e@};-@};-@};-