Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chắc ổng không hài lòng trong công việc, tớ nhờ ổng cất dùm mấy cái gối mà ổng xổ cho 1 tăng, mình tự nhiên bị là người trút giận,... Xem thêm
Chán wá. Mình cũng biết mình sai .... mà điên rồi biết gì nữa :( buồn ơi là buồn.
Tôi 52 tuổi, đang "chắp nối" với một người hơn mình bốn tuổi, sống chung được một năm.
Thời gian chung sống chúng tôi bình thường, anh chịu khó làm ăn. Có một hôm, anh giao tiếp với bạn về công việc, c...
"Chuyện bán dâm của của một số người đẹp khiến tôi nghĩ đến câu chuyện một người có đôi giày mới. Ban đầu họ giữ gìn lắm nhưng sau khi đã giẫm vào bùn thì nghĩ đằng nào cũng bẩn rồi nên cho bẩn cả thể...
Mình trước giờ không phải kiểu mê tín, nhưng có vài chuyện xảy ra trong gia đình khiến mình phải suy nghĩ lại.
Hồi trước nhà mình có người hay thấy bóng người trong gương vào ban đêm. Lúc đầu ai cũng n...
Chúng tôi lấy nhau đến nay 13 năm, có hai con 12 tuổi và tám tuổi; sau lần đánh đó, tôi tưởng anh đã sợ nhưng không.
Sau khi cưới sáu tháng cũng là lúc tôi bầu bé đầu được năm tháng và phát hiện chồng ...
Trước chỉ nghe nói bệnh máu xanh máu trắng, máu loãng, máu cặn... chồng tôi lại bị bệnh "máu dê" mới đau!
Mấy loại bệnh máu kia thì có thuốc đặc trị, thậm chí xạ trị là khỏi ngay, còn bệnh máu dê thì h...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bà chị hay thật, biết mình sai, biết mình điên mà ko chịu sửa
ko biết...
Điên như vậy mà ông ấy không ra tay thì ông...
Nếu do chồng say xỉn, kiếm cớ gây gổ thì nó đánh mình 1, mình hô hào gọi anh em tới...