chào các bạn. hôm nay tự nhiên muốn vào đây viết mấy dòng suy nghĩ về xxx trước hôn nhân


Mình thì có ck rồi, hồi trc cũng bảo thủ, sợ,... nên cương quyết dình giữ bằng đc cái màng đó bằng được. nhưng khi gặp xã giờ thì k hiểu sao yêu quá nên cho xxx, hihi. nhưng may mà xã với mình hợp khoản này lắm, ai cũng cao, he.


giờ k phải xui bậy chứ mình nghĩ nên xxx trc hôn nhân, chứ về mà lệch pha mệt lắm. K thể hp đc, vc k đc tc lắm đâu, như mình với xã mà cãi nhau, giận nhau nhưng tối xã dụ làm bi thì coi như hết giận. chứ lấy phải vk hoặc ck mà yếu, nhu cầu k hợp nhau là dễ chia đàn sẽ ghé lắm.


ai đang yêu cho ý kiến bổ sung đi?


xxx chưa? và cảm thấy hợp nhau không?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của cktet