Chào mọi người,


để e kể sơ qua về tình hình hiện tai, em với ny yêu nhau được hơn 9thang rồi, nói chung 2 người rất hợp nhau, đợt này có tuyển công chức ở quê nhà, bme thì nói thi về nhà làm cho khỏe. Hiện tại e đang làm cho 1 cty tư nhân đúng ngành nghề nhưng lương hơi thấp so với chi tiêu.


Thời gian gần đây e thường ở lại công ty để học nghiệp vụ để ôn thi công chức, cũng ít nhắn tin với ny, vì ở gần nhà nhau nên thường qua chơi rồi, nên em cũng ít nhắn tin trong giờ làm việc.


Đợt này ny bảo chia tay vì lý do là em thi công chức về quệ thì k thích yêu xa. Mà 2 người vượt qua bao nhiêu thử thách rồi.


ny em còn lấy lý do cả 2 đứa ngày trước mâu thuẫn để lôi ra làm lý do chia tay. "mâu thuẫn cũng do em ngày trước không dứt khoát với 1 người khác nhưng theo em không phải là yêu chỉ là người để nói chuyện tâm sự vì em cứ nghĩ là k yêu nên k nói, sau đó em ny của em cứ nghĩ em lúc yêu 2 người và còn bảo bản tính lăng nhăng, còn nhắn tin nói em là đồ khốn, cút đi, biến đi....nhiều lời khó nghe khác nữa"


mà lúc này lại có cả World Cup đang diễn ra, làm sao để ổn thoả giữa công việc, ty và xem wc.


mọi người giúp với. nhiều lúc cũng muốn buông xuôi, nhưng mình yêu ny nhiều, và cũng có trách nhiệm với những gì mình đã nói vs ny.