Chả hiếm người mình yêu lại không yêu mình, người mình không yêu thì lại yêu mình tha thiết, phải không các chị?


Người em yêu, là bạn của bạn em, đang ở nơi rất xa. Dù em hết lòng yêu người nhưng người lại chả yêu em.


Em đã từng tỏ tình với anh ấy, nhưng ko lộ liễu, mà ẩn ý thôi, anh ấy cũng nhẹ nhàng đáp lại là đừng nên.


Có những lúc nhớ anh, em nhắn tin hỏi thăm, anh vẫn nhiệt tình đáp lại. Thậm chí, chiều lòng em, anh còn hát bài hát mà em yêu thích, còn thâu âm lại và gửi em nghe. Mỗi lần nghe được tiếng hát của anh ấy, càng làm em vui mừng khó tả. Anh nói đừng nên, nhưng em vẫn đem lòng nhung nhớ, nghĩ về anh ấy không nguôi được.


Vậy mà mới đây, anh và bạn chung của 2 đứa về gặp em. Anh dẫn theo một cô gái lạ, và giới thiệu đó là người yêu của anh.


Trời đất trong em như sụp đổ. Em phải chính thức thừa nhận rằng mình sẽ không thể là mối tình của anh. Em thất vọng lắm, thất vọng đến cùng cực. Buồn chán đến ko cả muốn làm gì cả. Lúc nào em cũng chỉ muốn nằm thẳng cẳng ra giường, ko muốn tỉnh dậy nữa. Mình đã thất tình.


Nhưng, cũng có người thất tình với em, làm em ko biết phải như nào. Khoảng nửa năm trở lại đây, anh này rất hay tán em, rất quan tâm, lo lắng cho em. Nghĩ cho em đủ điều luôn. Anh rất tốt, và rất người lớn, trưởng thành nữa. Vì anh có vợ con cả rồi mà. Gia đình anh luôn hạnh phúc, qua lời anh kể là thế.


Anh cũng từng nói với em rằng anh ấy yêu em, nhưng biết là không thể có gì với em được, nên sẽ luôn cố gắng giữ khoảng cách với em. Chỉ là vì, yêu quá, nên nhiều khi anh ko dằn lòng được, mà cố quan tâm đến em. Lúc biết rằng anh ta yêu em, em cũng rất sốc, và cũng từ chối thẳng thừng, ko ngờ người đã có gia đình như anh, lại có tình cảm với em. Lúc đó, anh cũng im lặng, và rời xa em. Nhưng cùng cơ quan, nên ko tránh nhau nhiều được.


Dần dà, anh và em lại nói chuyện nhiều hơn. Anh vẫn lại tiếp tục quan tâm tới em như thế, nhiều hơn những gì em nghĩ.


Em ko muốn yêu anh ấy, nhưng cũng ko muốn vì anh ấy có tình cảm mà mình lại cách xa anh ấy, muốn giữ khoảng cách như những người đồng nghiệp bình thường. Nhưng ko biết, có lúc nào, em lại rơi vào tình yêu vì những quan tâm, lo lắng của anh ấy không?


Em vừa chán vì thất tình, lại vừa suốt ngày nhận được sự quan tâm của người đàn ông khác, liệu em có dễ yếu lòng không? Mọi người chỉ cho em phải làm sao?