Chào các ace ạ, e và ngy đang chiên tranh lạnh 3 hôm nay rồi. Từ một việc ntnay ace phân tích hộ e là ai sai hay là có đáng gì để giận nhau ko nhé. E đang chíu khọ quá :(
Cách đây 3 hôm, ngy e lai e ra ga long biên để e về quê. Trước khi đưa e về thì 2 đứa cũng ngồi chơi lâu lâu ở phòng e, e bảo thèm ăn sữa chua mít ở Bà Triệu. Ngy e tỏ ý ko thích nhăn nhó kêu xa nhưng vẫn bảo thôi đi ra mua về cho e ăn. Ko thích 1 tí nào đâu nhưng vẫn miễn cưỡng đưa e đi ấy ạ (tại lần đầu tiên đưa e đi ăn 2 đứa cũng cãi nhau 1 lần, kỉ niệm ko hay ho gì)
Thế là đi, đến đoạn Hàng Bông ko xi nhan phải thế là bị tóm. Anh ấy mất 2lit cho CA. E hỏi sao đưa nhiều thế thì bảo là giải quyết nhanh để đi ra ga. Lúc xong rồi a cứ hậm hực, làu bàu, có nói bậy ko to nhưng đủ để e nghe là" sữa chua cái l** gì mà sữa chua." xong bảo e ra ga về luôn đi. E cũng chán, cũng thấy áy náy nên nhét tờ 100k vào túi quần a ấy, a ấy bỏ ra rồi quát "đừng có mà đút cái gì vào túi quần". E bảo "cũng tại e đòi đi ăn mà" thì ko nói gì.
Lúc e lên tàu vẫn nt hỏi là "lên tàu chưa"
Lúc về nhà e vẫn muốn biết thái độ của a ấy nên nt hỏi về chuyện kia và đây là đoạn hội thoại:
- A tức e ko?
- Tức làm gì cho mệt người
- uh. E sợ lắm. Hnay a nói sữa chua cái l**.
- E thì biết sợ cái gì. E nói 1 lời mà suy nghĩ 1 kiểu.
- A nói như kiểu vẫn tức e ấy. uh lỗi tại e hết. hnao e trả a tiền
- e đừng nói nữa. trả trả cái l**
xong lái sang chuyên khác hỏi e " xôi xéo của a đâu?" Rồi e nt lại 1 tin. ( vì sáng hôm đấy e bảo mua xôi cho a ấy mà a ấy có sang đc đâu vì đêm xem bóng muộn, mãi chiều mới sang)
Rồi ko nói gì nữa.
E cũng im lặng. 3 hôm rồi
E đang ko hiểu là a ấy tức vì mất oan 200k hay tại cố bỏ qua rồi mà e còn khơi lại chuyện?
E bực mình quá cơ. huhu. Hay e ích kỉ quá? E hỏi 2 đứa bạn thì 1 đứa bảo e sai, vì đòi đi ăn mà ngta ko thích mà vẫn đòi bằng đc, đc chiều quá hóa rồ, 1 đứa thì bảo là a ấy sai, dù gì thì cũng ko bh đc nói bậy bạ với ngy như thế. Ngy nó trc cũng mất tiền vì nó, có khó chịu ra mặt đâu.
E đang ko biết làm tnao đây :(. E tự ái cũng cao lắm cơ, nhiều khi ko vượt qua đc cái tôi to đùng của mình.
em nghĩ do chị chưa hiểu tính anh ý thui,nhất là khoản nhét tiền...haizzzzzzz.....mà còn nữa,cách nt nói chuyện như thể chị và anh ấy mới yêu nhau phải ko?em...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cũng có thể, chắc trc kia, bạn gái này nửa đêm bật dậy...
tôi lại nghĩ ny...
Hay tại mình đang dc người iu đội lên...
Cm thế thôi
Bởi vì chuyện đi ăn sữa chua và chuyện bị CA tóm ko hề liên quan đến nhau, bởi vì bị CA tóm...
Close topic và vote ban.
Ps: A là thằng đó a cũng xử lý như vậy, e đã sai.:(
- Khi bị công an phạt mà lại cáu gắt với...