Cũng mới gần đây, tôi chẳng hiểu sao tự dưng bỗng thấy mình như vậy, tôi có cảm giác mình thèm khát hơn chuyện yêu thương và gẫn gũi cũng như mong muốn có được phút giây thăng hoa đỉnh điểm.


Trong khi đó chồng tôi lại rất ít khi cho tôi cảm giác đó, lần nào cũng qua loa chóng vánh làm tôi hụt hẩng,....khiến tôi cảm giác như khát yêu thương hơn.


Tôi bắt đầu nghĩ tới việc tìm kiếm cho mình một chỗ kín đáo để giải thoát ngọn lửa trong cơ thể mình, nhưng tôi sợ, vì Facebook hay twister đều không được, lộ ra tôi chắc chết còn hơn, với lại hơn nữa trong list toàn bạn bè tôi quen.


Thế rồi một hôm vô tình tôi đã vào Henho.us tại đây tôi tạo cho mình một cái tên mới và tất cả thông tin đóng.


webtretho​


Tôi gặp anh ở đây, người nhắn tin inbox cho tôi: Em đang tìm người yêu à ?


Tôi nói: Dạ không ! em có chồng rồi


Anh: Sao em đăng bài tìm người yêu lâu dài...


Tôi: (trêu) Thì em cũng cần lâu và dài mà...hiii


............


Cuộc nói chuyện nhắn tin hai bên cứ thế đến hơn một tuần, ngày nào cũng nhắn nhất là giờ trưa,


Chúng tôi quyết định gặp nhau và điểm hẹn là nơi mỗi người phải đi 2km, tại một nhà nghỉ trong ngõ.


Anh tới trước và đặt phòng, tôi bước vào vừa cảm giác run run lại vừa thấy hoan hỉ.


Mở cửa bước ra tôi thật sốc khi gặp anh, chồng của bạn đồng nghiệp của tôi, người buổi trưa thường buôn dưa lê với tôi.


Anh không biết tôi nhưng tôi biết anh vì những tấm ảnh anh chụp với vợ anh và gia đình.


___________


Cứ thế gần như vài hôm chúng tôi lại ở cùng nhau buổi trưa, tôi có nên nói ra cho anh biết hay cứ kệ nhỉ tôi cũng sợ anh không còn lâu dài với tôi nữa, hy vọng anh đọc bài này.


Luôn cần anh, anh nhé,