Chào mọi người.


Chuyện của mình và hắn hình như không theo một chuần nào hết. CHo dù mình tìm khắp các diễn đàn cũng không biết trả lời. Câu hỏi này là chuyện muôn thuở " Làm sao biết hắn thích mình không ?"


Ai cũng nói là nếu hắn thích mình thì sẽ thường nhắn tin, hay rủ đi chơi, quan tâm... Nhưng tên này thì không có những hành động như vậy


Tụi mình biết nhau hồi học ĐH, cho tới bây giờ là được 6 năm. Mình và hắn đều là những người lạ lùng, cho nên những gì hắn nghĩ mình cũng không thể dùng cách thông thường để suy diễn. Mình xin kể một tình huống gần nhất mong mọi người sẽ tư vấn giúp.


Tối đó hắn qua nhà mình để lấy đồ, mình không nghĩ là sẽ đi đâu nữa nên chỉ mặc 1 cái đầm ngủ và khoát cái áo khoát. Nhưng khi xuống thì hắn nói ra ngoài đầu hẻm ăn. Mình thấy cũng gần nên đi ăn với hắn.


Mình và con bạn đang thèm xoài, nên sẵn tiện đi mua luôn. Mình nhờ hắn đi mua dùm vì nơi bán cũng gần mà còn bởi vì một điều quan trọng nữa là mình mặc váy ngắn. Từ xưa giờ mình chưa mặc váy ngắn ngồi sau xe bao giờ. Thế mà hắn nhất định không đi, nói là hoặc là hắn chở mình đi hoặc là mình đi bộ.


Vì mình đang thèm quá nên phải chịu cho hắn chở. Trời ạ, váy ngắn, vừa ngồi vừa lấy tay che , vừa sợ té nên mình đã vòng tay ôm hắn ( chỉ ôm hờ thôi) .


Nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà thường ngày con đường bán đầy xoài, hôm nay lại chẳng ma nào bán. Hắn chở mình quay về nhà, nhưng khi tới hẻm hắn chạy qua luôn, nói là tìm chổ nào đó thả mình xuống. Mình la lên thì hắn còn nói là " còn la nữa là cho chạy tới Q1 luôn"


Không biết có ai rơi vào tình cảnh này chưa. Mình mặc bộ đồ ngủ ở nhà, vậy mà hắn cứ chở mình đi lòng vòng. Cảm giác lúc đó vừa tức, vừa mắc cỡ mà không dám la, chỉ năn nỉ hắn chở về nhà. Mình tự hứa với lòng thù này nhất định sẽ phải trả.


Vậy mà hắn chẳng thèm nghe, nói rằng cứ thong thả, lâu lâu dạo thành phố về đêm.


Cuối cùng thì cũng tìm được 1 chổ bán xoài, lúc đó mình không dám nói gì, sợ hắn chở đi luôn thì chết. Nhưng lúc này thì mình lại thấy vui vui, cảm giác ngồi sau lưng hắn làm mình xao xuyến.


Chuyện của mình như vậy đó, có những tình huống còn hấp dẫn hơn trong phim. Mọi người thấy hắn hành động như vậy là có thực sự thích mình ko