Mời các bạn chia sẻ kinh nghiệm hẹn hò với đối tượng 3x.
Thường thì nam 3x ít khi hẹn hò với nữ 3x mà thường là với nữ 2x. Nhiều kinh nghiệm sống nói chung là tốt nhưng đôi khi lại dễ gây mất hứng khi nói chuyện vì cách nhìn nhận, đánh giá cùng một vấn đề của 2 bên là rất khác nhau. Tốt nhất có lẽ nên nghe là chính, thỉnh thoảng chăm chú nhìn em (vì em nó xinh và có cái miệng duyên chẳng hạn :) ) và gật gù đồng ý, không quên thỉnh thoảng tán thưởng vài câu ;)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 70
Anh rất nghèo, nhưng đáng tiếc cho chú là anh không cần tiền :D
Thế giờ tính sao? Đập đầu vào tường...
Đáng tiếc cho rơi một gói tiền, nó chê chú...
Mơ thì cũng mơ...
Vấn đề nằm ở chỗ, anh phải chọn được người xứng đáng để mà...
Làm thế nào bây giờ nhỉ? Đi ngủ tiếp... vừa hết nhớ lại vừa có cớ để mộng...
Anh đang nghĩ liệu chú có phải đàn bà thật ko mà ko biết ghen ;;)
Chém gió thế thôi, chú đừng...
Èo chả có nhẽ thần giao cách cảm, mềnh cũng thế, ngủ cả chiều rồi tối chả ngủ được nữa,...
Hai mụ đàn bà đánh ghen thêm 1 con vịt thành cháy nhà, đang...
Uh, nhớ.anh Fu không ngủ được. Tương tư mất rồi.
Gớm quá, không can ngăn thì chớ, lại còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
Mềnh đây, nhớ mềnh à ;;)
nhưng e 1chồng chuẩn bị 3con rồi,giờ ko có nhu cầu lấy thêm,làm bồ thì đc.