Chào mọi người!. Mình năm nay 25 tuổi, mình đang quen với một người con gái nhỏ hơn mình 4 tuổi. Tụi mình quen nhau hơn 2 năm nhưng gần 1 năm rưỡi chỉ là bạn bình thường, tụi mình tiến đến tình yêu mới chỉ được nữa năm. Cách đây một tháng người đó có nói với mình là muốn dừng lại chuyện của 2 đứa. Mình khá sốc, lý do cô ấy đưa ra là tình yêu của cô ấy không đủ để bước tiếp cùng mình. Mình cố gắng làm mọi cách để hàn gắn tình yêu, rồi cô ấy nói hãy coi cô ấy là bạn và đừng làm cô ấy khó xử nữa. Mình buồn quá nên đi nhậu cho đỡ buồn, rồi mình gọi đt cho cô ấy và nói bây giờ cô ấy muốn gì cũng được, là bạn cũng được, là anh trai cũng được... Bây giờ mình nghĩ lại thấy trước kia mình vô tâm với cô ấy nhiều thứ quá, mình tiếc nuối và muốn quay lại. Tính mình lại vô tư nghĩ gì nói đó, hay quên, lại hay cho cô ấy sự lựa chọn (Ví dụ: Hôm nay, em muốn ăn gì, làm gì...) mình nghĩ cho sự lựa chọn để cô ấy thoải mái, không biết người ta có nghĩ gì không. Cô ấy thì khác, để ý những chi tiết nhỏ, ít nói, hay quan tâm đến mình, tin tưởng mình. Đôi khi tụi mình có những suy nghĩ trái chiều nhưng mình hiểu là vì hai bên đều muốn tốt cho nhau mà thôi. Hiện tại mình buồn lắm, cũng không biết phải làm sao. Cứ suy nghĩ luẩn qua luẩn quẩn, càng suy nghĩ lại càng chẳng ra được cái gì. Mình chỉ biết là hiện tại mình không muốn mất cô ấy cũng như không muốn giữ vì sợ cô ấy đau. Có phải mình mâu thuẫn lắm không?. Mong nhận được lời góp ý từ mọi người. Chân thành cám ơn!.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình nghĩ là cô ây đã tìm đc 1 ng khác, có nhiều niềm vui...