Em chào các chị các mẹ, em muốn kể 1 chút chuyện của mình, mong các chị các mẹ cao tay chia sẻ chỉ giáo em vài đường cơ bản ạ ^^
Em 26 tuổi, anh ấy 34 tuổi quen nhau qua mai mối
Tính tới thời điểm này, cả 2 quen nhau đã được khoảng 8 tháng,
anh ấy là thường người chủ động, nhắn tin gọi đt hỏi han, hẹn hò đi cafe, nhưng phần vì tính cách em khá lạnh lùng, và em không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình, ít hỏi han anh ấy. cho nên tới giờ em thấy dường như 2 bên chỉ dừng nhau ở mức là bạn bè, em thấy thiếu sự chia sẻ để cả 2 hiểu nhau nhiều hơn, nên quan hệ chỉ dừng ở mức như hiện tại.
Vì cả 2 cũng đã đến tuổi muốn lập gia đình nên em nghĩ không ai muốn dừng, mà muốn tiếp tục xem có phù hợp hay ko, em nghĩ rằng nếu em quan tâm chia sẻ nhiều hơn sẽ cải thiện được mối quan hệ này, em thật sự không biết mình nên bắt đầu như thế nào và không biết mình có suy nghĩ đúng ko, em mong các chị cho em lời khuyên ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Quan tâm chia sẻ...
Bình thường khi cf nói chuyện mình thấy khá vui,thú vị
Nhưng do chị ko nhiều kinh nghiệm và tính khá lạnh, chị...
thì đúng hơn em à.Phụ nữ không phải cái Cọc cái Cột đâu em